Thứ Ba, 14/10/2025
Zalo

Rasmus Hojlund: Nắng đã ở trên đầu!

Thứ Sáu 10/10/2025 09:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau những tháng ngày chông chênh lạc lối, Rasmus Hojlund đang trỗi dậy mạnh mẽ, tìm lại cảm hứng thi đấu, và liên tục tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Mới nhất, Hojlund đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, với màn trình diễn chói sáng rực rỡ, góp công vào thắng lợi hủy diệt theo kiểu “set tennis” của đội tuyển Đan Mạch trước Belarus ở bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Trong hệ thống 3-4-2-1 mà huấn luyện viên Brian Riemer sử dụng, Hojlund đóng vai trò trung phong cắm, và nhận được sự hỗ trợ đến từ Victor Froholdt cùng Mikkel Damsgaard ngay phía sau. Chân sút mang áo số 9 được kỳ vọng sẽ đem đến đầu ra bàn thắng, và rốt cuộc anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Rasmus Hojlund Nắng đã ở trên đầu! 1
 

Phút 19, từ đường chuyền dọn cỗ của Froholdt, Hojlund dứt điểm cận thành quyết đoán khiến thủ môn Fedor Lapoukhov hoàn toàn bất lực. Đến phút 45, anh đệm bóng vào gôn trống sau cú đá dội cột dọc của Patrick Dorgu. Nếu nắn nót và chắt chiu hơn nữa, anh còn có thể ghi thêm ít nhất 1 bàn thắng.

Đây là trận đấu mà Belarus chủ động phòng ngự số đông và dựng các khối bê tông dày đặc trước cầu môn. Nhưng những toan tính ấy nhanh chóng vụn vỡ trước hằng hà sa số đợt sóng hãm thành tới từ Đan Mạch. Hojlund cùng các đồng đội đã công phá hậu cứ của đối thủ bằng nhiều miếng đánh đa dạng và sắc nét.

Không chỉ bỏ túi cú đúp bàn thắng, Hojlund còn để lại dấu ấn trong lối chơi tổng thể. Chính anh là người đã kiến tạo như đặt cho Patrick Dorgu lập công ở những phút bù giờ hiệp 1. Trong 77 phút hiện diện trên sân, tiền đạo này chạm bóng 29 lần, hoàn thành 19/21 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 90%), có 2 đường chuyền quyết định, mang đến 1 cơ hội lớn, và thực hiện 4 pha thu hồi bóng.

Hojlund cũng rất tích cực lùi về săn bóng, nỗ lực tìm kiếm sự kết nối cùng các vệ tinh xung quanh như Froholdt, Damsgaard hay Dorgu, nhằm duy trì nhịp độ tấn công. Những tình huống làm tường, di chuyển hút người của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Copenhagen đã mở ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

557769946_122270086658237134_8171105103520162162_n
 

Ở cấp độ câu lạc bộ, sau khi đến Napoli theo bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United, Hojlund đã đảo ngược tình thế đầy ngoạn mục. Tại đội bóng xứ Naples, chân sút sinh năm 2003 như cá gặp nước khi được sát cánh bên cạnh những chân chuyền thượng hạng như Kevin De Bruyne hay Scott McTominay.

Đến lúc này của mùa giải, Hojlund đã ghi 4 bàn thắng sau 6 trận trên mọi đấu trường. Anh thay thế hoàn hảo vị trí tiền đạo mũi nhọn mà Romelu Lukaku để lại (do chấn thương) và ngày càng chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Antonio Conte. Chuỗi ngày dài hắt hiu buồn tủi tại Man United được đẩy lùi, thay vào đó là cả bầu trời hy vọng.

Điều vinh quang với một con người không phải việc không bao giờ vấp ngã mà ở chỗ biết đứng dậy từ mỗi lần vấp ngã. Số phận đã đẩy Hojlund vào những thách thức khắc nghiệt, nhưng anh không cam chịu đầu hàng. Chàng trai 22 tuổi này luôn nỗ lực tìm lại phong độ và tái tạo nguồn cảm hứng chơi bóng. Để rồi giờ đây, dẫu bùn đen dưới chân nhưng nắng đã hiện diện phía trên đầu.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X