Pep Guardiola báo tin kém vui về chấn thương của Rodri
Theo đó, HLV Pep Guardiola đã chính thức xác nhận rằng tiền vệ trụ cột Rodri sẽ không thể ra sân trong trận đấu giữa Manchester City và Everton vào cuối tuần này. Đây là tổn thất lớn với nhà đương kim vô địch Premier League khi ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gân kheo.
Rodri đã vật lộn để lấy lại thể trạng kể từ khi trở lại sau chấn thương dây chằng chéo đầu gối ở mùa giải trước. Từ đầu mùa 2025/26, ngôi sao 29 tuổi mới chỉ đá trọn vẹn 90 phút ở 2 trong tổng số 7 trận đấu trên mọi đấu trường. Sau khi rời sân sớm ở phút 22 trong chiến thắng 1-0 trước Brentford, Rodri buộc phải rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha và dự kiến cần thêm ít nhất hai tuần để hồi phục.
![]() |
Rodri vẫn chưa rõ thời điểm có thể trở lại sân cỏ |
Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận gặp Everton, Pep Guardiola cho biết tiến trình hồi phục của cậu học trò vẫn chưa đạt yêu cầu: “Không có tin gì mới. Rodri chưa sẵn sàng cho ngày mai. Tôi cũng không biết khi nào cậu ấy có thể trở lại.”
Việc thiếu vắng Rodri buộc Pep phải tìm giải pháp thay thế ở vị trí mỏ neo và nhiều khả năng Nico González sẽ được trao cơ hội, trong khi Mateo Kovacic cũng sẵn sàng tái xuất sau thời gian dài điều trị chấn thương gót Achilles.
Kovacic chưa thi đấu phút nào cho Man City mùa này nhưng đã trở lại trong màu áo Croatia và chơi 69 phút trong chiến thắng 3-0 trước Gibraltar. Pep Guardiola tỏ ra thận trọng khi nói về tiền vệ này: “Cậu ấy đã đá được 50–60 phút và đang lấy lại nhịp độ. Chúng tôi cần Kovacic mang lại những phút thi đấu chất lượng. Từng bước một, điều quan trọng là cậu ấy đã trở lại.”
Man City cũng đón nhận tín hiệu tích cực khi Omar Marmoush và Rayan Aït-Nouri đều đã trở lại tập luyện cùng đội một. Cả hai vắng mặt suốt bảy trận gần nhất vì chấn thương đầu gối và mắt cá. Pep Guardiola cho biết: “Họ đã tập luyện trở lại và đang tiến triển tốt. Cả hai đã rất gần ngày tái xuất.” Dù vậy, khả năng ra sân của bộ đôi này trước Everton vẫn còn bỏ ngỏ.