Pogba vẫn còn yêu bóng đá
Trong trận đấu giữa Rennes vs AS Monaco, Paul Pogba đã trở lại thi đấu lần đầu tiên sau 2 năm. Tiền vệ người Pháp được tung vào sân khi thế trận đã an bài và Pogba tất nhiên không thể tạo ra được khác biệt nào cho Monaco.
Nhưng với Pogba, hơn 10 phút tại Roazhon Park vừa qua mang lại ý nghĩa đầy to lớn. Bởi Pogba tin rằng bóng đá vẫn cho tiền vệ này cơ hội. Chia sẻ sau trận, Pogba nói: “Hôm nay là một ngày đầy cảm xúc. Bóng đá vẫn cho tôi cơ hội.
Tôi vui vì mình trở lại thi đấu, nhưng cũng có chút buồn với kết quả của đội. Chúng tôi đã đi được một chặng đường dài. Hôm nay là một bước tiến. Tôi đã làm được và tôi hạnh phúc vì điều đó”.
![]() |
Paul Pogba tái xuất sân cỏ sau hơn hai năm vắng bóng |
Chia sẻ thêm về trận thua Rennes, Pogba nói: "Tất nhiên, chúng tôi cũng hơi buồn vì thua trận. Tôi cảm thấy ổn, sau rất nhiều nỗ lực để trở lại. Tôi vẫn cần thời gian để lấy lại thể lực và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Nhưng điều đó sẽ đến theo thời gian.
Chúng tôi đang tập luyện cho điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ đội bóng hết sức có thể. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi lạ khi trở lại máy bay cùng cả đội. Nhưng giờ tôi đã ổn định trở lại. Chúng tôi có một đội hình rất tốt và đang dần trở lại với đúng lịch trình."
Pogba đã được CĐV hai đội vỗ tay chào đón trong ngày thi đấu trở lại. Với tiền vệ này, đây là một niềm vinh dự lớn lao: “Tôi rất cảm động khi chứng kiến màn chào đón từ các khán đài. Nhìn đám đông đứng dậy vỗ tay, tôi không ngờ điều đó lại xảy ra. Xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã đích thân ủng hộ tôi”.
Trên đường Pitch

Monaco
Pau FC
Paul Pogba
