Thứ Năm, 22/05/2025
Zalo

Nguyễn Filip lên tiếng sau trận chung kết lượt về Cúp C1 ĐNA

Thứ Năm 22/05/2025 09:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dù chơi trận đấu xuất sắc và được xem là người hùng của CLB Công an Hà Nội (CAHN), thủ môn Nguyễn Filip vẫn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại trước Buriram United ở trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25.

Nguyễn Filip lên tiếng sau trận chung kết lượt về Cúp C1 ĐNA

Trên trang cá nhân của mình, thủ môn Nguyễn Filip viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì chúng tôi đã không thể mang cúp về nhà. Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã - nhưng đó vẫn sẽ là kinh nghiệm quý báu cho toàn đội. Cảm ơn những trái tim Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ cho chúng tôi".

Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của thủ môn Việt kiều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Rất đông cổ động viên đã để lại bình luận động viên, khẳng định anh không có gì phải hối tiếc sau màn trình diễn xuất thần.

No luc cua Nguyen Filip cung khong the giup Cong An Ha Noi lam nen chuyen - anh CAHNFC
Nỗ lực của Nguyễn Filip cũng không thể giúp Công An Hà Nội làm nên chuyện - Ảnh CAHNFC

Ở trận chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á, CAHN thi đấu đầy quả cảm với hai lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, đại diện Thái Lan cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm để kéo trận đấu tới loạt luân lưu cân não sau khi hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu.

Trong suốt thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, Buriram thực hiện tới 25 pha dứt điểm, trong đó có 9 lần đưa bóng đi trúng đích. Dù vậy, Nguyễn Filip đã có tới 6 pha cứu thua, nhiều trong số đó là những tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Đáng chú ý, anh cản phá cú đá xa hiểm hóc của Bissoli, pha đánh đầu cận thành của Good và nhiều pha hãm thành khác khiến các chân sút Buriram không khỏi nản lòng.

Ở loạt đá luân lưu, Filip tiếp tục tỏa sáng khi cản phá thành công 2 cú sút, níu kéo hy vọng cho CAHN. Tuy nhiên, các đồng đội của anh lại không thể tận dụng cơ hội khi sút hỏng tới 3 lượt, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha sắt đá

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Xem thêm
top-arrow
X