Neuer vừa “dạy” phóng viên, vừa san bằng kỷ lục lịch sử
Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại Champions League khi giành chiến thắng 5-1 trước Pafos FC trên sân khách. Sau hai lượt trận vòng bảng, “Hùm xám” đã toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, qua đó dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm tuyệt đối.
Điểm trừ duy nhất trong trận đấu là bàn thua ở phút 45, khi Mislav Orsic rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà bằng một cú sút đẹp mắt. Pha dứt điểm này đi theo quỹ đạo khó lường, bóng trượt nhẹ qua mu giày khiến thủ thành Manuel Neuer không thể kịp phản xạ.
Neuer điềm tĩnh trước câu hỏi đến từ phóng viên sau trận thắng của đội nhà |
Sau trận, thủ môn người Đức đã nhận được câu hỏi từ báo giới về tình huống để lọt lưới này. Anh khẳng định đây là một pha bóng không thể cản phá, đồng thời nhấn mạnh rằng quỹ đạo thay đổi bất ngờ của cú sút là nguyên nhân khiến anh không thể điều chỉnh kịp thời.
Neuer phân tích: động tác ra chân của Orsic ban đầu hướng bóng đi về phía vị trí mà anh đã chọn sẵn, tuy nhiên việc bóng trượt qua mu giày đã khiến nó đổi hướng bất ngờ sang phía phải, khiến anh chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Cách giải thích thẳng thắn, chi tiết nhưng cũng đầy ẩn ý mỉa mai của Neuer được ví như một “bài học” nhỏ dành cho phóng viên chưa từng đứng trong khung gỗ. Dù vậy, thủ môn người Đức vẫn giữ thái độ điềm đạm trước những câu hỏi đến từ truyền thông.
Chiến thắng trên đất Síp càng thêm ý nghĩa với Neuer khi anh chính thức san bằng kỷ lục 101 trận thắng tại Champions League của huyền thoại Iker Casillas. Đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 không giấu được niềm tự hào khi sánh ngang cựu thủ môn Real Madrid, đồng thời khẳng định đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.
“Casillas là một huyền thoại vĩ đại. Việc tôi có thể đứng chung hàng ngũ với anh ấy ở đấu trường này là một niềm vinh dự lớn lao,” Neuer chia sẻ sau trận đấu.