Michael Carrick trải lòng về mối lương duyên dẫn dắt Man United
Cách đây không lâu, Michael Carrick vẫn còn đang thư giãn trên bãi biển Barbados và theo dõi Manchester United từ xa, thậm chí ông chưa hề nghĩ đến việc sẽ sớm trở lại Old Trafford trên cương vị HLV. Mọi thứ thay đổi chóng vánh sau khi Ruben Amorim tự đẩy mình vào thế mất việc bằng những phát biểu công khai nhắm vào giám đốc thể thao Jason Wilcox sau trận hòa 1-1 với Leeds hồi tháng 1.
Michael Carrick nhớ lại: “Tôi có xem trận đó. Dĩ nhiên tôi vẫn theo dõi các trận đấu và ủng hộ đội bóng từ xa. Nhưng lúc đó hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ liên hệ với tôi. Mọi thứ trong bóng đá thay đổi rất nhanh. Bạn có thể đang ở trong cuộc chơi hoặc bị loại khỏi nó, kết quả có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.”
Michael Carrick trải lòng về mối lương duyên dẫn dắt MU |
Trận tái đấu với Leeds tại Old Trafford lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Michael Carrick, bởi trong suốt quãng thời gian khoác áo Man United từ 2006 đến 2018, ông chỉ đối đầu với đối thủ này đúng một lần. Thậm chí, ông còn ngồi dự bị trong trận thua gây sốc trước Leeds tại FA Cup năm 2010. Vì thế, lần tái ngộ này trên cương vị HLV mang lại nhiều cảm xúc.
Chia sẻ về bầu không khí trận đấu, Michael Carrick cho biết: “Sự kình địch giữa hai đội là điều ai cũng biết. Dù tôi không tham gia nhiều, nhưng tôi hiểu đây luôn là trận đấu có bầu không khí đặc biệt. Một buổi tối mùa xuân, sân Old Trafford chật kín khán giả, đó là kiểu trận đấu mà bất kỳ ai cũng muốn góp mặt.”
Hiện tại, Man United đang đứng ở vị trí thứ 3 với 55 điểm sau 31 vòng đấu. Quỷ đỏ còn 7 trận tại Premier League và mục tiêu của đội bóng là giành vé dự Champions League mùa tới. Khi được hỏi liệu việc kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 có phải là thất bại hay không, Michael Carrick thẳng thắn: “Đó là một từ khá nặng. Chúng tôi hiểu CLB luôn muốn cạnh tranh ở đỉnh cao, nhưng cũng cần nhìn vào thực tế để tiếp tục xây dựng. Tôi không chấp nhận vị trí đó, nhưng điều quan trọng là phải kết thúc mùa giải ở thứ hạng cao nhất có thể.”