Manchester United sẽ thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes ở trận đấu Premier League gặp Wolves vào thứ Ba, bất chấp việc tiền vệ này đã đề nghị được trở lại tập luyện chỉ một tuần sau khi gặp chấn thương gân khoeo. HLV trưởng Ruben Amorim cũng đang theo dõi sát sao tình trạng của Mason Mount, sau khi cầu thủ này buộc phải rời sân trong chiến thắng trước Newcastle vào ngày Boxing Day.
Quỷ đỏ đã quyết định không mạo hiểm sử dụng Mount sau khi anh cảm thấy khó chịu trong trận gặp Newcastle, trong bối cảnh Amorim vốn đã phải đối mặt với danh sách chấn thương dài. Noussair Mazraoui, Amad và Bryan Mbeumo đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Cúp các quốc gia châu Phi. Hai trung vệ Matthijs de Ligt và Harry Maguire vẫn chưa thể trở lại, trong khi Kobbie Mainoo cũng sẽ không kịp bình phục cho chuyến làm khách của Wolves tới Old Trafford.
“Tôi không biết Mase sẽ ra sao cho trận đấu đó,” Amorim xác nhận. “Tôi nghĩ Kobbie Mainoo, Bruno, Matthijs và Harry cũng chưa sẵn sàng. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có thêm cầu thủ nào.”
Fernandes được dự báo sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần vì vấn đề gân khoeo ở mức độ nhẹ, dù Amorim tiết lộ rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã rất sốt sắng thúc giục được quay lại tập luyện tại Carrington.
Mainoo dự kiến sẽ trở lại chuẩn bị cùng đội một trong tuần này và có thể kịp góp mặt ở trận gặp Leeds vào Chủ nhật, nhưng De Ligt và Maguire nhiều khả năng sẽ còn phải điều trị trong thời gian dài.
“Bruno đã nói rằng cậu ấy cần được tập luyện, nhưng chúng tôi vẫn chưa rõ,” Amorim nói thêm. “Không có cơ hội nào để cậu ấy ra sân trước Wolves, hoàn toàn không có.”
“Kobbie Mainoo cũng sẽ bắt đầu trở lại sân tập, rồi chúng tôi sẽ chờ xem. Matthijs đang gặp một chút khó khăn. Harry cũng vậy.”
Fernandes đã có mặt tại Old Trafford vào ngày Boxing Day để theo dõi chiến thắng của Manchester United trước Newcastle, trận đấu giúp đội bóng chấm dứt chuỗi sáu trận không thắng tại Premier League khi vắng mặt tiền vệ 31 tuổi này.
Trong thời gian Fernandes không thi đấu, Lisandro Martinez là người mang băng đội trưởng. Tuy nhiên, Amorim nhấn mạnh rằng tầm ảnh hưởng của Fernandes không chỉ thể hiện trên sân cỏ. Ông ca ngợi sự ủng hộ không ngừng của ngôi sao người Bồ Đào Nha dành cho các đồng đội trong thời gian chấn thương, đồng thời cho biết Fernandes vẫn thường xuyên quan sát các buổi tập sau khi hoàn tất điều trị tại Carrington.
“Trong các buổi tập, mỗi khi hoàn thành quá trình hồi phục, cậu ấy là người đứng theo dõi các đồng đội tập luyện ngày hôm đó. Có rất nhiều điều mà các bạn không nhìn thấy nhưng cậu ấy vẫn làm. Cậu ấy luôn là một thủ lĩnh tuyệt vời.
“Cậu ấy theo dõi các buổi tập ngay cả sau khi điều trị xong. Cậu ấy vẫn đến đó. Tôi không biết có phải cậu ấy muốn làm công việc của tôi hay không, nhưng cậu ấy là một thủ lĩnh. Một thủ lĩnh thực sự.”
Wolves vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này, khi đã thua 16 trong số 18 trận đã đấu. Manchester United từng giành chiến thắng 4-1 trên sân Molineux hồi đầu tháng, và cuộc tái đấu này mang đến cơ hội để Quỷ đỏ khép lại năm dương lịch bằng một kết quả tích cực.