Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Man United bất ngờ muốn giữ chân "sao ăn hại"

Chủ Nhật 09/03/2014 16:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bất chấp làn sóng phản đối dữ dội từ phía các CĐV, Quỷ đỏ vẫn quyết tâm giữ chân tiền vệ trẻ Tom Cleverley, đồng thời đẩy nhanh thương vụ hỏi mua ngôi sao đang khoác áo Juventus, Paul Pogba.

Thời gian gần đây, cái tên Tom Cleverley đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi một hội CĐV của ĐT Anh đã viết một lá đơn kêu gọi HLV Roy Hodgson loại bỏ "sao ăn hại" của Man United ra khỏi danh sách các cầu thủ Tam Sư chuẩn bị tham dự World Cup 2014 tới đây. Lá đơn này đã nhận được tới 17 ngàn chữ ký của người hâm mộ bóng Anh, trong đó có không ít người là fan hâm mộ của...Man United.

tom cleverley
 

Nguyên nhân dẫn tới sự kiện "vô tiền khoáng hậu" này chính là màn trình diễn tệ hại của tiền vệ 25 tuổi tại sân Old Trafford kể từ đầu mùa. Từng được coi là truyền nhân của Paul Scholes, nhưng Cleverley càng đá càng gây thất vọng, nhất là dưới thời HLV David Moyes. Do đó, cầu thủ sinh năm 1989 này đang bị các CĐV của Man United và ĐT Anh tẩy chay không thương tiếc.

Mặc dù vậy, bất chấp làn sóng phản đối dữ dội từ phía các fan hâm mộ, BLĐ Quỷ đỏ vẫn quyết định sẽ giữ chân Tom Cleverley bằng việc đề nghị anh đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng mức lương 3 triệu bảng/mùa. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Anh chỉ còn giá trị tới mùa hè 2015.

HLV David Moyes cho biết Cleverley là một phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng lại lực lượng cho Man United sau khi mùa bóng năm nay kết thúc. Thuyền trưởng của Quỷ đỏ cũng đánh giá rất cao khả năng của tiền vệ người Anh, đồng thời cho rằng anh sẽ nhanh chóng lấy lại được phong độ để tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong đội hình của CLB chủ sân Old Trafford.

Trong một động thái khác, Man United cũng đang muốn đẩy nhanh thương vụ hỏi mua tiền vệ trẻ Paul Pogba bằng việc gửi tới CLB Juventus một lời đề nghị trị giá tới 40 triệu bảng. HLV David Moyes cũng cho biết ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa ngôi sao người Pháp trở lại sân Old Trafford ngay trong mùa hè tới.

Trước khi chuyển tới thi đấu cho Bà đầm già thành Turin, Pogba từng là tài năng rất được kỳ vọng tại lò đào tạo trẻ của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, do không thể tìm được tiếng nói chung với Sir Alex Ferguson nên cầu thủ 21 tuổi này đã quyết định dứt áo ra đi vào mùa hè năm 2012. Thương vụ diễn ra dưới dạng chuyển nhượng tự do và Juventus đã không mất bất cứ khoản phí nào để có được "báu vật" của Quỷ đỏ.

Pogba hiện đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất tại sân Juventus Arena. Sau 2 mùa giải khoác áo CLB của Serie A, tiền vệ người Pháp đã có tổng cộng 69 lần ra sân, ghi được 13 bàn thắng. Màn trình diễn chói sáng của Pogba đã khiến anh lọt vào mắt xanh của cả Real Madrid và PSG. Cả hai đội bóng này đều đang rất khát khao có được sự phục vụ của cựu cầu thủ Man United.

Ngoài Paul Pogba, HLV David Moyes cũng đang nhắm tới một cầu thủ khác của Juventus, đó là tiền vệ Arturo Vidal. Ngôi sao người Chile đang được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, và trong trường hợp không thể mua được Pogba, Man United cũng sẵn sàng dùng 40 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Vidal.

Theo VTC

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X