Zalo

Màn ăn mừng hụt đi vào lịch sử bóng đá thế giới

Thứ Hai 10/10/2011 14:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong môn Thể thao Vua, cái chuyện ăn mứng sau mỗi bàn thắng hoặc chiến thắng là hết sức bình thường. Tuy nhiên, đôi lúc cũng xảy ra những tình huống "dở khóc dở cười" trong chuyện ăn mừng. Hôm vừa rồi, tại vòng loại CAN 2012 (Giải vô địch bóng đá châu Phi), sau khi giành kết quả hoà 0-0 trước Sierra Leone, các cầu thủ Nam Phi, chủ nhà VCK World Cup 2010 vừa rồi đã ôm chầm lấy nhau trong sung sướng với suy nghĩ: họ đã đoạt được tấm vé tham dự VCK tổ chức tại Gabon và Ghine xích đạo nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại. Tuy nhiên trên thực tế, Nam Phi mới là đội bị loại chứ không phải hai đối thủ Sierra Leone và Nigeria bởi đơn giản, theo luật, thành tích đối đầu mới là chỉ số mang tính quyết định khi có từ 2 đội trở lên sở hữu cùng điểm số. Dường như, trước khi trận đấu diễn ra, Liên đoàn bóng đá Nam Phi chưa kịp phổ biến luật lệ cho các tuyển thủ nên mới xuất hiện "cơ sự" đáng tiếc này. Trên thế giới, từ xưa đến nay, cũng chưa từng ghi nhận một vụ việc tương tự.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình (Theo 101GG/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes: "MU muốn tôi đi nhưng không đủ can đảm để thể hiện điều đó"

Bruno Fernandes: MU muốn tôi đi nhưng không đủ can đảm để thể hiện điều đó

Bruno Fernandes: "MU muốn tôi đi nhưng không đủ can đảm để thể hiện điều đó"

Trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động với kênh Canal 11 của Bồ Đào Nha được thực hiện vài tuần trước và do đội tuyển Bồ Đào Nha sắp xếp, đội trưởng United đã hé mở câu chuyện phía sau việc anh suýt chuyển sang CLB Al Hilal ở Saudi Pro League nhưng bất thành.

Xem thêm
top-arrow
X