Thứ Sáu, 23/05/2025
Zalo

Lời chia tay đầy cảm động của Luka Modric

Thứ Sáu 23/05/2025 08:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo thông báo từ trang chủ Real Madrid, tiền vệ kỳ cựu Luka Modric sẽ chính thức rời đội bóng sau hè này. Giải đấu cuối cùng của Luka Modric cho Real Madrid là Club World Cup vào tháng Sáu này. Trên trang facebook cá nhân, anh gửi lời chào tạm biệt tới người hâm mộ.
Lời chia tay đầy cảm động của Luka Modric 1
 

"Đã đến lúc phải nói lời chia tay.

"Khoảnh khắc mà tôi không bao giờ muốn đến, nhưng đó là bóng đá, và trong cuộc sống, mọi thứ đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc... Thứ Bảy này, tôi sẽ chơi trận đấu cuối cùng của mình tại Santiago Bernabéu.

"Tôi đến đây vào năm 2012 với giấc mơ được khoác áo đội bóng vĩ đại nhất thế giới, mang trong mình khát khao chinh phục những điều lớn lao, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được những gì đã diễn ra sau đó.

"Chơi bóng cho Real Madrid đã thay đổi cuộc đời tôi, cả với tư cách là một cầu thủ lẫn một con người.

"Tôi cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong một giai đoạn thành công rực rỡ nhất của đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới CLB, đặc biệt là Chủ tịch Florentino Pérez, các đồng đội, huấn luyện viên và tất cả những ai đã đồng hành, hỗ trợ tôi trong suốt quãng thời gian này.

Lời chia tay đầy cảm động của Luka Modric 2
 

"Những năm tháng qua là những khoảnh khắc khó quên: những màn ngược dòng tưởng chừng không thể, các trận chung kết, những buổi lễ ăn mừng và những đêm huyền diệu tại Bernabéu... Chúng tôi đã giành được mọi danh hiệu, và tôi đã sống trong niềm hạnh phúc. Thật sự, rất rất hạnh phúc.

"Nhưng hơn cả những chiếc cúp và chiến thắng, điều tôi trân quý nhất là tình cảm mà các Madridista đã dành cho tôi. Thật lòng mà nói, tôi không biết phải diễn tả thế nào mối liên kết đặc biệt giữa chúng ta, cũng như cảm giác được yêu thương, ủng hộ và tôn trọng mà tôi luôn cảm nhận được. Tôi sẽ không bao giờ quên những tràng pháo tay, những cử chỉ yêu mến mà các bạn đã dành cho tôi.

"Tôi rời đi với một trái tim đầy ắp cảm xúc. Đầy niềm tự hào, lòng biết ơn và những ký ức không thể nào phai mờ. Và dù sau kỳ World Cup các CLB, tôi sẽ không còn khoác lên mình chiếc áo đấu này trên sân cỏ nữa, tôi sẽ luôn là một Madridista.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Real Madrid sẽ mãi là ngôi nhà của tôi, suốt cuộc đời này.

Hala Madrid y Nada Más.

Luka Modrić

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X