“Không ai giới thiệu Jota cho tôi cả. Tôi tự xem băng hình và nói ‘Cho tôi xem thêm, tôi muốn tìm hiểu cậu này’. Và cậu ấy vượt xa mọi kỳ vọng.
Tôi không thể tưởng tượng nổi phòng thay đồ Liverpool mà thiếu cậu ấy. Khó lắm. Tôi vẫn chưa thể nói hết được về chuyện này.
Hôm đó, tôi nhận tin nhắn ‘Thầy ơi, có chuyện xấu rồi’. Rồi bạn tôi ở Liverpool cũng báo tin. Tôi không tin nổi. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đầu óc tôi trống rỗng, không thể tin được.
Tôi nhớ rõ mình đang ở đâu, ngồi lặng đi bao lâu mà không nói được lời nào. Cảm giác như mất đi người trong gia đình.
Ai cũng muốn thấy Jota chơi thêm mười năm nữa cho Liverpool. Cậu ấy là cầu thủ toàn năng, thông minh, có thể đá ở nhiều vị trí. Một con người đặc biệt.
Nhưng rồi, đứng ở góc độ chuyên môn, câu hỏi đặt ra là: Làm sao thay thế được cậu ấy? Tôi nghĩ là không thể.
Nếu không có bi kịch đó, kỳ chuyển nhượng vừa rồi của Liverpool đã khác hoàn toàn. Câu lạc bộ buộc phải xử lý những điều chưa từng chuẩn bị cho. Và mọi người đánh giá kỳ chuyển nhượng đó dựa trên những tân binh, nhưng thật ra, kế hoạch ban đầu không hề như vậy.”
Khả năng quay lại công việc huấn luyện
Khi được hỏi liệu có bao giờ quay lại công việc huấn luyện hay không, Klopp chia sẻ trong podcast The Diary of a CEO:
“Tôi từng nói rằng mình sẽ không bao giờ dẫn dắt một đội bóng nào khác ở Anh nên nếu một ngày nào đó tôi có trở lại, thì đội bóng duy nhất có thể là Liverpool. Về lý thuyết, điều đó vẫn có thể xảy ra.”
Còn về chuyện điều gì có thể khiến ông muốn quay lại Liverpool, Klopp thành thật:
“Tôi cũng chẳng biết. Tôi thích công việc hiện tại. Tôi không thấy nhớ nghề huấn luyện đâu. Tôi vẫn làm việc liên quan đến bóng đá, nhưng là theo cách khác không còn trực tiếp cùng cầu thủ nữa.
Tôi không nhớ cảm giác phải đứng giữa mưa hai, ba tiếng mỗi buổi tập. Cũng chẳng nhớ phải dự họp báo ba lần một tuần hay trả lời cả chục cuộc phỏng vấn trong vài ngày.
Tôi từng dẫn hơn 1.000 trận, từng ngồi trong phòng thay đồ không biết bao nhiêu lần. Thành thật mà nói, tôi không muốn dành phần đời còn lại trong bốn bức tường đó.
Tôi 58 tuổi. Với người này có thể là già nhưng với người khác thì chưa. Tôi có thể sẽ thay đổi quyết định trong vài năm tới, ai mà biết được. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ mình sẽ quay lại ghế huấn luyện. Và điều hay nhất là tôi không cần phải quyết định điều đó hôm nay. Cứ để thời gian tự nói.”
Từng từ chối Man Utd năm 2013
Klopp cũng kể lại việc ông từng nói “không” với Manchester United vào năm 2013, khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, vì cảm thấy “đó không phải là dự án dành cho mình”.
“Đúng là tôi có nói chuyện với họ. Năm Sir Alex nghỉ, họ liên hệ. Tất nhiên là họ quan tâm và thật ra tôi cũng có chút hứng thú.
Lúc đó tôi đang ở Dortmund, còn trẻ, có một đội hình tuyệt vời. Có lẽ họ nhìn tôi và nghĩ ‘ông này đang làm gì ở đó thế?’.
Họ thực sự cố gắng, nhưng đó là thời điểm không phù hợp. Tôi còn hợp đồng và không định rời Dortmund, dù là vì ai đi nữa.
Ngoài ra, trong buổi nói chuyện, có vài điều họ nói khiến tôi không thích. Cảm giác Manchester United khi ấy quá to lớn, kiểu như “chúng tôi muốn ai là có người đó”. Tôi ngồi nghe mà thấy… không phải phong cách của mình.
Họ nói về việc đưa một vài cái tên trở lại, như Pogba chẳng hạn. Paul là cầu thủ giỏi, nhưng kiểu “mang người cũ về” hiếm khi thành công. Hay như Cristiano, cùng Messi là hai cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, nhưng việc quay lại nơi cũ đâu phải lúc nào cũng tốt.
Có thể lúc ấy họ nói về Pogba, tôi không nhớ chính xác. Nhưng ý tưởng “gom toàn cầu thủ giỏi nhất và cứ thế chiến thắng”, với tôi bóng đá không đơn giản như vậy.”