Jesse Lingard có mối quan hệ thân thiết với Marcus Rashford và Paul Pogba, nhưng bộ ba này lại thường bị đem ra chỉ trích như nguyên nhân khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer mất việc.
Mới đây, Lingard phản ứng lại một tài khoản X (Twitter) có tên @simpleeconomic, người viết:
“Thằng đó, Pogba và Rashford đã phá hủy văn hóa mà Sir Alex Ferguson xây dựng. Ngay cả Rooney cũng thừa nhận điều đó. Họ được quyền sống theo văn hóa riêng của mình sau khi Sir Alex rời đi.”
Lingard không để yên, dù dòng tweet này thực ra được đăng từ tháng 12 năm 2024. Phải hơn hai tháng sau, Lingard chia sẻ với tờ The Mail:
“Với việc chúng tôi đã lên đội một, tất nhiên là phải biết đâu là lúc, đâu là chỗ thích hợp để làm mọi thứ.
Còn chuyện phá hỏng văn hóa ư? Chúng tôi chỉ muốn làm nó mạnh hơn thôi. Chúng tôi biết tận hưởng chiến thắng, biết cười, biết vui và đội thì vẫn đang thắng các trận đấu. Vậy thì đó chính là thứ văn hóa tốt chứ, đúng không?
Wayne Rooney từng nói với tôi: ‘Đừng mua chiếc xe đầu tiên cho đến khi mày chơi được ít nhất 50 trận.’
Rồi đến khi đủ 50 trận, tôi lái chiếc Range Rover mới cứng đến sân. Rooney nhìn thấy liền hỏi: ‘Xe của ai thế? Mày chơi đủ 50 trận rồi à?’
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã được anh lớn chấp nhận.
Tôi chưa bao giờ cố tỏ ra hào nhoáng cả. Dĩ nhiên, khi có được vài thứ tốt đẹp, đôi khi người ta cũng muốn chia sẻ một chút. Nhưng các tay săn ảnh thì luôn bám theo, chụp tôi mỗi lần lái xe đến sân.”
Lingard cũng khẳng định quãng thời gian ở Manchester United không phải thất bại. Anh đã chơi hơn 200 trận, cùng CLB giành FA Cup, Cúp Liên đoàn và Europa League.
Anh nói thêm:
“Tôi hoàn toàn không thấy đó là thất bại, mà là một thành tựu. Chỉ cần nhìn vào hành trình của tôi thôi, từ một đứa trẻ 7 tuổi ở Warrington đi lên đến đội một.
Tỷ lệ để làm được điều đó chắc chỉ 0,2% gì đó. Và tôi là người được chọn.
Cậu phải làm việc cật lực, phải rời nhà trọ, rời gia đình từ năm 12 tuổi, đổi trường, sống trong môi trường hoàn toàn khác. Tôi thì nhỏ bé, thật sự rất nhỏ. Nhiều khi phải đá lùi xuống một lứa. Tôi đã đi qua đủ mọi khó khăn, ít nhất là về mặt bóng đá.”
Tạp chí FourFourTwo bình luận rằng Manchester United từng gặp khó trong việc loại bỏ những “cá tính phức tạp” khỏi phòng thay đồ trong nhiều năm. Pogba, Rashford, Lingard và Jadon Sancho từng nhiều lần bị mô tả là “quả trứng thối”.
Phóng viên Andy Mitten của FourFourTwo cũng chia sẻ:
“Mọi HLV trước đây của Man United đều từng gặp vấn đề với Marcus Rashford. Tôi đã nói chuyện với họ, họ kể lại với tôi chuyện này đã kéo dài suốt nhiều năm rồi.”