Thứ Tư, 22/10/2025
Zalo

Ibrahimovic "cà khịa" Van Bommel

Thứ Tư 13/10/2010 10:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chẳng hiểu có phải do đội nhà thua trận hay bực bội vì bị "chuyên gia tiểu xảo" Van Bommel liên tục giở trò mà trước giờ nghỉ giải lao giữa trận đấu Hà Lan - Thuỵ Điển (Hà Lan thắng 4-1), ngôi sao lớn nhất ĐT Thuỵ Điển, Zlatan Ibrahimovic đã chỉ trỏ rồi lao đến định kiếm chuyện với người đồng nghiệp bên phía đối thủ. Rất may, tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich đã giữ được sự điềm tĩnh, nếu không chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Theo một số thông tin không chính thức, bên trong đường hầm, hai người còn có "lời qua tiếng lại" nhưng không đến mức gay gắt. Sau trận đấu, khi được hỏi về hành động không được đẹp của Ibra, Van Bommel chỉ nói vài từ ngắn ngủi mà không ai hiểu có ý nghĩa gì: "Zlatan là người chiến thắng và tôi cũng vậy".

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Gerard Deulofeu và gần 1000 ngày xa sân cỏ: Khi nỗi đau không thể dập tắt khát khao

Gerard Deulofeu và gần 1000 ngày xa sân cỏ: Khi nỗi đau không thể dập tắt khát khao

Gerard Deulofeu và gần 1000 ngày xa sân cỏ: Khi nỗi đau không thể dập tắt khát khao

Ánh nắng buổi sáng trở nên gay gắt, rọi qua khung cửa sổ đến cuối phòng tập. Trên những bức tường sơn đen là những khẩu hiệu động viên, thứ đã trở thành “đặc sản” ở mọi phòng tập như “Go hard or go home” (Tập hết mình hoặc về nhà đi), hay “Hard work beats talent, when talent chooses not to work hard” (Nỗ lực sẽ đánh bại tài năng, khi tài năng không chịu cố gắng).

Xem thêm
top-arrow
X