Thứ Năm, 17/07/2025
Zalo

Huyền thoại bóng đá người Brazil Socrates qua đời

Chủ Nhật 04/12/2011 17:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trang tin Globoesporte.com cho hay Socrates, huyền thoại bóng đá Brazil, đã qua đời ở tuổi 57 chỉ một ngày sau khi nhập viện vì bị nhiễm trùng đường ruột.

Ông Socrates được nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch vào tối muộn ngày thứ Sáu sau khi có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm. Tới ngày thứ Bảy, các bác sỹ của bệnh viện Albert Einstein, nơi điều trị cho Socrates, nói rằng tình trạng của ông là rất nguy kịch. Ông đã phải thở bằng máy và chạy máy lọc thận.

"Vĩnh biệt, Bác sỹ"

Và tới 4 giờ 30 sáng Chủ nhật (giờ Brazil) thì điều không ai mong muốn đã xảy ra. Socrates chính thức từ giã cõi đời ở tuổi 57.

Được gọi theo biệt danh "bác sỹ" nhờ có bằng y khoa, Socrates là một trong những cầu thủ hay nhất mà bóng đá Brazil từng sản sinh ra. Khi còn là cầu thủ, ông từng khoác áo Botafogo, Corinthians, Fiorentina, Flamengo và Santos. Ông cũng có 60 trận trong màu áo đội tuyển Brazil từ năm 1979 tới 1986, ghi được 22 bàn, và dự 2 kỳ World Cup - 1982 ở Tây Ban Nha và 1986 ở Mexico.

Socrates là anh trai của cựu danh thủ Rai, và là cha của 6 đứa trẻ. Sinh thời, ông đã có tới 5 lần phải nhập viện khẩn cấp vì các chứng bệnh liên quan tới gan và bộ máy tiêu hóa, gần nhất là vào tháng 8 và tháng 9 năm nay. Đây là di chứng của việc lạm dụng rượu. Trong một bài trả lời phỏng vấn, Socrates từng nói rượu và ông là "bạn bè với nhau", và ông không hề cảm thấy việc sử dụng rượu triền miên làm ảnh hưởng tới phong độ trên sân.

Mỏng cơm (đi giày cỡ 37), Socrates được nhớ đến nhờ khả năng đọc trận đầu tài tình, những cú đánh gót đã thành thương hiệu, những bàn thắng, khả năng đá phạt và penalty.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Noni Madueke: Thương vụ khó hiểu bậc nhất trong triều đại Mikel Arteta

Noni Madueke: Thương vụ khó hiểu bậc nhất trong triều đại Mikel Arteta

Noni Madueke: Thương vụ khó hiểu bậc nhất trong triều đại Mikel Arteta

Chi ra tới 52 triệu bảng cho một cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch phát triển dài hạn của Chelsea dưới triều đại Enzo Maresca, chắc BLĐ Arsenal lú lẫn mất rồi. Đó là cảm giác chung của các Gooners trong những ngày vừa qua. Một thương vụ chưa từng có tiền lệ tại Arsenal khi tân binh còn chưa xỏ giày vào sân thi đấu nhưng đã bị chê tơi tả.

Xem thêm
top-arrow
X