Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

HLV Wenger bày cách đánh bại Porto

Thứ Tư 17/02/2010 14:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Arsenal đang có được sự chuẩn bị khá tốt cho chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha vào đêm mai. Để đánh bại chủ nhà Porto, HLV Arsene Wenger yêu cầu các học trò trước hết phải giữ sạch được lưới nhà trong trận lượt đi.

Chiến thắng sít sao 1-0 trước Liverpool đã giúp Arsenal nhen nhóm hy vọng trở lại đường đua đến ngôi vua tại Premier League, đồng thời tạo cho họ sự hưng phần cần thiết trước trận đấu quan trọng với Porto tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Sau 1 tuần để nghỉ ngơi, các pháo thủ thành London tất nhiên đã có những chuẩn bị cần thiết cho chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha vào đêm mai. HLV Wenger thừa nhận: “Một trong những lợi thế của chúng tôi là có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với Porto”.

Wenger hạ quyết tâm hạ gục Porto

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp tỏ ra hết sức tôn trọng đối phương, đồng thời nhấn mạnh rằng Arsenal không được phép thua và cố gắng tránh một tỷ số hòa không bàn thắng tại Dragao nếu không muốn phải trả giá: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là không được phép thua trên sân khách.

Tôi cũng hy vọng các cầu thủ của mình sẽ giữ sạch được lưới nhà. Tuy nhiên, Arsenal đến Dragao không phải tìm kiếm một trận hòa, nhất là một trận hòa không bàn thắng. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn sẽ trung thành với lối đá tấn công để chơi sòng phẳng trước Porto. ”

Đêm mai, Arsenal sẽ thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là Alex Song và Arshavin vì chấn thương. Sự mất mát này chắc chắn khiến Giáo sư gặp khó trong việc bố trí đội hình thi đấu. Tuy nhiên, tin vui cho cổ động viên của “Pháo thủ” là Eduardo đã gần như hoàn toàn hồi phục chấn thương.

HLV Wenger thừa nhận: “Thật tiếc Arshavin và Alex Song không thể góp mặt trong trận đấu tới. Nhưng may mắn là Eduardo có thể tập luyện trở lại. Tôi không cảm thấy phiền với thành tích ghi bàn khiêm tốn của Eduardo. Tôi bảo cậu ấy rằng một đường kiến tạo cũng đáng giá như một bàn thắng, điều mà trước đây tôi cũng từng nói với Van Persie”.
 
(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Xem thêm
top-arrow
X