Thứ Năm, 06/11/2025
Zalo

HLV U23 Indonesia đặt mục tiêu thắng Hàn Quốc, Macau sau trận hoà Lào

Thứ Năm 04/09/2025 09:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV trưởng U23 Indonesia, Gerald Vanenburg đã có những phát biểu đáng chú ý sau trận hoà trước U23 Lào ở trận mở màn bảng J vòng loại U23 châu Á 2026.

Gerald Vanenburg: “Nếu không thắng được Macau, U23 Indonesia sẽ gặp rắc rối lớn”

HLV Gerald Vanenburg khẳng định đội bóng của ông buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026 bảng J, khi chạm trán Macau trên sân Gelora Delta Sidoarjo vào thứ Bảy (6/9).

Tuyên bố này được chiến lược gia người Hà Lan đưa ra sau khi U23 Indonesia gây thất vọng, chỉ có trận hòa 0-0 trước Lào. “Chúng tôi phải thắng Macau. Phải thắng dễ dàng. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẽ gặp vấn đề lớn,” Vanenburg nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận.

Gerald Vanenburg
HLV Gerald Vanenburg muốn cùng U23 Indonesia thắng 2 trận còn lại nhằm giành vé dự VCK U23 châu Á

U23 Macau trước đó đã thua đậm 0-5 trước U23 Hàn Quốc, vì vậy Vanenburg cho rằng đây là cơ hội để Indonesia lấy lại sự tự tin, đồng thời mở rộng cánh cửa giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1 năm sau. Sau khi gặp Macau, Indonesia sẽ khép lại vòng loại bằng trận đấu then chốt với Hàn Quốc, nhà vô địch U23 châu Á 2020 vào ngày 9/9. “Chúng tôi phải thắng Hàn Quốc. Không hơn, không kém,” Vanenburg khẳng định.

Nói về trận hòa đáng thất vọng với Lào, HLV 61 tuổi bày tỏ sự không hài lòng khi các học trò thiếu sự gắn kết và chưa thể hiện được lối chơi tập thể. Ông cũng thừa nhận Indonesia còn nhiều việc phải cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn, sau khi từng thắng Brunei 8-0 tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. “Thật buồn cười khi so sánh, nhưng hãy nhìn xem: trước Brunei, chúng ta ghi bao nhiêu bàn trong hiệp một và hiệp hai? Đó chính là sự khác biệt,” Vanenburg kết lại.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Manolo Gonzalez: Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

Manolo Gonzalez: Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

Manolo Gonzalez: Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

Một người đàn ông 46 tuổi từng thất bại trong sự nghiệp cầu thủ, từng phải kiếm sống bằng nghề tài xế xe buýt, giờ đây đã vươn mình từ đáy kim tự tháp bóng đá Tây Ban Nha lên vị trí thứ 6 ở La Liga trong tư cách một nhà cầm quân. 

Xem thêm
top-arrow
X