Zalo

Hậu vệ Getafe ‘tự hủy’ với thẻ đỏ sau 37 giây vào sân

Thứ Hai 20/10/2025 07:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trận đấu giữa Getafe và Real Madrid tại La Liga trở nên hỗn loạn khi Allan Nyom, cựu hậu vệ từng chơi tại Ngoại hạng Anh bị truất quyền thi đấu chỉ 37 giây sau khi vào sân.

Hậu vệ Getafe ‘tự hủy’ với thẻ đỏ sau 37 giây vào sân

Phút 77, khi tỷ số vẫn là 0-0, Nyom được HLV Jose Bordalas tung vào sân nhằm tăng chất thép cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ngay pha tranh chấp đầu tiên với Vinícius Júnior, hậu vệ 37 tuổi đã vung tay ngăn pha di chuyển không bóng của ngôi sao người Brazil, khiến Vinícius ngã mạnh và đau đớn dưới sân.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía cầu thủ và ban huấn luyện Getafe. Quyết định này khiến cầu trường bùng lên căng thẳng. Nhiều cầu thủ dự bị của Getafe lao ra sân để phản ứng, buộc tổ trọng tài và các cầu thủ Real phải can thiệp để tránh xung đột bùng phát.

Nyom
Nyom nhận thẻ đỏ chỉ sau 37 giây có mặt trên sân

Không chỉ vậy, Jude Bellingham cũng xảy ra va chạm lời nói với HLV Bordalas bên ngoài đường biên. Ông thầy của Getafe cáu kỉnh, thậm chí đẩy Bellingham và nói: “Cậu nói nhiều quá, đi chỗ khác.”

Sau tấm thẻ đỏ, Getafe suy sụp tinh thần và để Kylian Mbappé ghi bàn mở tỷ số cho Real ở phút 80. Chưa dừng lại, đội chủ nhà tiếp tục mất người khi Alex Sancris nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, chỉ còn 9 người trong những phút cuối.

Real Madrid tận dụng lợi thế quân số và bảo toàn chiến thắng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng chế giễu màn trình diễn của Allan Nyom. Có người bình luận: “Đúng là đặc vụ ngầm của Real Madrid.” Người khác viết: “Vào sân chưa kịp chạm bóng đã phá hỏng trận đấu.”

Nyom sinh năm 1988, từng gia nhập Watford từ Udinese năm 2015 sau sáu năm chơi cho Granada theo dạng cho mượn. Anh thi đấu 37 trận cho Watford rồi chuyển sang West Brom, nơi anh có 67 lần ra sân trước khi rời đội khi West Brom xuống hạng năm 2018. Nyom gia nhập Getafe năm 2019, từng khoác áo Leganes rồi quay lại Getafe vào năm 2023. Dù đã cận kề tuổi 38, anh vẫn là một trong những cầu thủ kỳ cựu của đội bóng vùng Madrid.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Shenhua 17h00 ngày 10/12 (AFC Champions League Elite 2025/26)

Nhận định Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Shenhua 17h00 ngày 10/12 (AFC Champions League Elite 2025/26)

Pro Nhận định Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Shenhua 17h00 ngày 10/12 (AFC Champions League Elite 2025/26)

Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Shenhua lúc 17h00 ngày 10/12 (AFC Champions League Elite 2025/26): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, nhận định - phân tích trận đấu, thống kê chi tiết về hai đội.

Pro Nếu Salah yêu Liverpool, tại sao anh lại "quăng bom" vào đội bóng giữa mùa như thế?

Nếu Salah yêu Liverpool, tại sao anh lại quăng bom vào đội bóng giữa mùa như thế?

Pro Nếu Salah yêu Liverpool, tại sao anh lại "quăng bom" vào đội bóng giữa mùa như thế?

Những lời Salah nói ra, như chĩa cả một khẩu súng phun lửa vào gần như mọi người ở CLB, từ HLV trưởng Arne Slot cho đến các đồng đội không nêu tên mà anh cho rằng không xứng đáng được chọn đá trước mình, cùng nhiều đối tượng khác đã tạo nên một trong những cuộc phỏng vấn bùng nổ nhất trong thời gian gần đây.

Xem thêm
top-arrow
X