Thứ Hai, 11/05/2026
Zalo

Giây phút yếu đuối hiếm hoi của Jose Mourinho

Thứ Tư 12/01/2011 15:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đừng nghĩ Mourinho là một con người lạnh lùng, mạnh mẽ và không bao giờ biểu lộ sự yếu đuối trước công chúng nhằm bảo vệ cái tôi cá nhân to đùng. Đôi khi vẫn có những khoảnh khắc khiến Mou không thể cầm lòng và đành tạm thời chấp nhận cho công chúng nhìn thấy một khía cạnh khác luôn ẩn sâu trong con người ông. Còn nhớ, khi cất bước rời khỏi Inter Milan, "Người đặc biệt" từng ôm chầm lấy cậu học trò Marco Materazzi và khóc oà như một đứa trẻ.

Hôm vừa rồi, trong buổi Gala nhìn lại một năm bóng đá thế giới của FIFA, lần thứ 2, tất cả được chứng kiến sự xúc động chân thật của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi nghe cậu học trò cũ ở Inter Milan, Wesley Sneijder hết lời khen ngợi và gọi ông là "HLV xuất sắc nhất thế giới" trước mặt quan khách. Tiền vệ người Hà Lan đã nói thật và Mourinho cũng bộc lộ cảm xúc thật chứ không hề giả dối. Bởi với Mou, ông đâu có nhu cầu tự PR bản thân bằng những trò như vậy theo suy nghĩ của một vài anti-Mou quá khích.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Ở chuyến làm khách cực kỳ quan trọng trước West Ham, lại thêm một trận đấu nữa Arsenal hoàn thành được hai việc tưởng chừng rất khó. Đó chính là khiến người hâm mộ của họ cảm thấy bất an, thậm chí không hài lòng với màn thể hiện chưa đạt yêu cầu ngay cả khi giành chiến thắng, nhưng đồng thời cũng khiến người ai ghét họ phải “tức đỏ mắt”. Rốt cuộc, dù muốn hay không thì những cung bậc cảm xúc lẫn lộn đó lại tồn tại như hai mặt của một đồng xu.

Xem thêm
top-arrow
X