Zalo

Donnarumma va chạm với cầu thủ Sunderland sau trận hòa 0-0

Thứ Sáu 02/01/2026 10:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gianluigi Donnarumma đã đòi ăn thua đủ với một cái tên bên phía Sunderland sau trận hòa không bàn thắng của Man City.

Donnarumma va chạm với cầu thủ Sunderland sau trận hòa 0-0

Gianluigi Donnarumma và Luke O’Nien đã được các cầu thủ hai đội can thiệp, tách ra sau màn đối đầu căng thẳng ngay khi trận đấu tại sân Stadium of Light khép lại. Manchester City không thể rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal khi bị Sunderland cầm hòa không bàn thắng, dù đã dồn ép đối thủ mạnh mẽ ở những phút cuối trận.

Bất chấp sức ép liên tục từ phía Man City, hàng phòng ngự kiên cường của “Mèo đen” vẫn đứng vững. Tuy nhiên, trận đấu không thiếu những tiểu xảo. Trong những giây bù giờ cuối cùng, Luke O’Nien đã cố tình ôm bóng để ngăn Man City thực hiện pha ném biên nhanh. Dù không bị trọng tài phạt thẻ, anh lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ sau tiếng còi mãn cuộc.

Donnarumma
Donnarumma tranh cãi với Luke O’Nien bên phía Sunderland

Thủ môn Donnarumma lập tức lao tới, lớn tiếng tranh cãi với O’Nien ngay trên sân. Hậu vệ Sunderland, vừa trở lại sau án treo giò ba trận vì thẻ đỏ trong thất bại 0-3 trước chính Man City tháng trước, không hề lùi bước và đứng đối mặt với thủ thành người Ý. Tình hình chỉ được hạ nhiệt khi các cầu thủ hai đội, trong đó có Erling Haaland, nhanh chóng can thiệp.

HLV Pep Guardiola cũng xuất hiện không lâu sau đó, nhưng ông chọn cách xoa dịu căng thẳng thay vì làm lớn chuyện. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí còn thân mật ôm đội trưởng Sunderland, Granit Xhaka. Phát biểu sau trận, Pep Guardiola chia sẻ ngắn gọn: “Bóng đá là vậy. Đôi khi mọi chuyện xảy ra như thế. Không có gì nghiêm trọng cả, không ai bị thương.”

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, Pep Guardiola cho rằng Man City xứng đáng giành chiến thắng. Ông cho hay: “Đó là một trận đấu rất hay, đặc biệt trong hiệp hai. Hiệp một diễn ra chặt chẽ, chúng tôi chỉ thiếu một bàn thắng. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và tôi thực sự tự hào về cách các cầu thủ chơi bóng trên sân khách, trong trận đấu khó khăn này. Đôi khi bạn đưa bóng vào vòng cấm năm, sáu, bảy lần mà vẫn không ghi được bàn, đó là điều duy nhất còn thiếu. Giờ là lúc hồi phục vì chỉ hai ngày nữa chúng tôi sẽ gặp Chelsea và toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu.”

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X