De Bruyne và Lukaku nhận cảnh báo từ chủ tịch vì vạ miệng
Bầu không khí tại Napoli đang trở nên căng thẳng khi Chủ tịch Aurelio De Laurentiis công khai tuyên bố sẵn sàng bán bất kỳ cầu thủ nào không còn muốn gắn bó với đội bóng. Phát biểu này được đưa ra sau những bình luận gây tranh cãi của hai ngôi sao Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku liên quan đến sự ra đi của HLV Antonio Conte.
Trong buổi họp báo mới đây, ông De Laurentiis khẳng định tương lai của các cầu thủ sẽ được xem xét lại khi đội bóng hội quân dưới triều đại HLV mới. Ông tuyên bố: "Những phát biểu đó có thể được xem là chấp nhận được hoặc không, tùy theo góc nhìn của mỗi người. Chúng ta sẽ chờ khi toàn đội trở lại làm việc và xem HLV mới nghĩ gì. Nếu ai đó phải ra đi, họ sẽ ra đi. Có vấn đề gì đâu? Trên thế giới còn rất nhiều cầu thủ khác."
Ông Aurelio De Laurentiis cảnh báo De Bruyne và Lukaku |
Nguồn cơn của mâu thuẫn được cho là xuất phát từ sự bất mãn của De Bruyne với phong cách chiến thuật của HLV Conte. Tiền vệ người Bỉ gia nhập Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City vào mùa hè năm ngoái nhưng trải qua mùa giải không như ý vì chấn thương và những bất đồng chuyên môn. Anh chỉ ra sân 18 trận tại Serie A và cho rằng mình chưa bao giờ được sử dụng đúng vị trí sở trường.
Khi được hỏi về việc Conte rời đội bóng, De Bruyne thẳng thắn đáp: "Với cá nhân tôi, ông ấy không bắt buộc phải ở lại. Mùa hè năm ngoái đã có những lời hứa về cách đội bóng sẽ vận hành, nhưng cuối cùng mọi thứ không diễn ra như vậy. Conte có cách nhìn về bóng đá rất khác với tôi. Thực tế, tôi chưa từng có cơ hội chơi ở vị trí mình mong muốn." Tiền vệ 35 tuổi cũng chỉ trích lối chơi quá thiên về phòng ngự của Napoli, cho rằng đội bóng thường cố gắng thắng tối thiểu bằng hệ thống 4-5-1 và thiếu sự chủ động trong tấn công.
Trong khi đó, Lukaku cũng vướng vào rắc rối sau khi bị phạt 150.000 euro vì tự ý thực hiện quá trình hồi phục chấn thương tại Bỉ mà không tuân thủ chỉ đạo từ CLB. Dù đã lên tiếng xin lỗi, chân sút này vẫn được cho là nằm trong danh sách có thể bị bán, với mức giá chỉ khoảng 10 triệu euro giữa sự quan tâm từ các đội bóng Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Người được dự đoán sẽ tiếp quản ghế nóng tại Napoli là Massimiliano Allegri. Tuy nhiên, điều này chưa chắc mang đến tín hiệu tích cực cho De Bruyne bởi Allegri cũng nổi tiếng với triết lý thực dụng tương tự Conte. Chủ tịch De Laurentiis cho biết quyết định cuối cùng về tương lai các cầu thủ sẽ thuộc về vị HLV mới, trong bối cảnh ban lãnh đạo được cho là không hài lòng với thời điểm mà các ngôi sao công khai chỉ trích đội bóng.