Curtis Jones thẳng thắn thừa nhận “Chúng tôi đang ở trong tình cảnh tồi tệ”
PSV Eindhoven đã giành chiến thắng 4-1 ngay tại Anfield, kéo dài chuỗi phong độ thảm họa của Liverpool. Dẫu vậy, HLV Arne Slot khẳng định ông không lo lắng về vị trí của mình. HLV trưởng Liverpool đang trong quá trình đối thoại với các ông chủ Fenway Sports Group và cam kết tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện tại.
Tuy nhiên, Liverpool đang trải qua chuỗi kết quả tệ nhất kể từ năm 1953, thời điểm họ phải nhận ba thất bại liên tiếp với cách biệt ba bàn, và Curtis Jones không giấu được cảm xúc. Tiền vệ này chia sẻ với đài RTE (Ireland):
"Tôi không có câu trả lời. Thành thật mà nói, tôi không có. Tôi nói điều này với tất cả mọi người. Tình trạng này là không thể chấp nhận được. Tôi thậm chí không cần suy nghĩ thêm nữa. Tôi đã vượt qua cảm giác tức giận bên trong. Giờ tôi chỉ còn không biết nói gì. Điều khó khăn là tôi đang chơi cho đội bóng mà tôi yêu mến.
Tôi là một CĐV, và tôi đã theo dõi CLB này cả đời. Trong một thời gian dài, tôi chưa từng thấy Liverpool trải qua giai đoạn như thế này với những kết quả như thế. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn mang huy hiệu đó trên ngực.
Curtis Jones thừa nhận sự thật đang diễn ra với Liverpool |
Và cho đến khi huy hiệu đó còn ở đó, chúng tôi sẽ luôn chiến đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa đội bóng trở lại đúng vị trí, chứng minh cho mọi người thấy CLB này là gì và tại sao người ta gọi đây là đội bóng hay nhất thế giới. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở trong tình cảnh tồi tệ và điều đó cần phải thay đổi."
Liverpool từng đặt mục tiêu tìm lại niềm tin sau hai thất bại liên tiếp 0-3 trước Man City và Nottingham Forest ở Premier League. Tuy nhiên, đội bóng của Slot sớm bị dẫn bàn ở phút thứ 6 tại Anfield sau pha bóng phản lưới kỳ lạ của Virgil van Dijk, tạo điều kiện cho PSV được hưởng phạt đền.
Cầu thủ kỳ cựu Ivan Perisic thực hiện thành công, nhưng Liverpool gỡ hòa sau 10 phút nhờ công Dominik Szoboszlai. Bước vào hiệp hai, Liverpool trải qua cơn ác mộng khi Guus Til đưa PSV vượt lên, trước khi cầu thủ dự bị Couhaib Driouech lập cú đúp ở cuối trận, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách.
Với thất bại này, Liverpool đã thua 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường và rơi khỏi top 8 bảng xếp hạng vòng bảng. Trong các trận đấu còn lại của vòng bảng, Liverpool sẽ đối đầu Inter Milan, Marseille và Qarabag.