Chanathip ngỡ ngàng với chính siêu phẩm hạ gục Công an Hà Nội
“Cảm ơn HLV, ban huấn luyện và các đồng đội. Chúng tôi chỉ còn 10 người nhưng tất cả đã giữ tập trung và chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng”, Chanathip Songkrasin bày tỏ sau trận đấu.
Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” cũng gây chú ý với màn ăn mừng bằng động tác nhấc điện thoại. Giải thích về điều này, Chanathip nói: “Trước trận, tôi đã tưởng tượng sẵn và còn nói với ban huấn luyện rằng nếu ghi bàn, tôi sẽ ăn mừng bằng động tác gọi điện cho mẹ. Thật may mắn là tôi đã làm được. Đây là cách tôi gửi lời tri ân tới người thân.”
Khoảnh khắc định đoạt trận đấu của Chanathip Songkrasin |
Trận đấu tại Thái Lan diễn ra đầy kịch tính. Công an Hà Nội nhập cuộc tự tin và sớm có bàn mở tỷ số. Pathum thậm chí còn gặp bất lợi lớn khi Matheus nhận thẻ đỏ trong hiệp 1. Thế nhưng, bước sang hiệp hai, Chanathip đã tỏa sáng. Anh ghi bàn gỡ hòa ở phút 58 và khép lại trận đấu bằng cú sút từ giữa sân ở phút bù giờ, mang về chiến thắng 2-1 cho Pathum United.
Dù vậy, chính tiền vệ người Thái Lan cũng tỏ ra bất ngờ với siêu phẩm sút xa từ giữa sân của mình. Anh bày tỏ: “Tôi không nghĩ bóng sẽ đi vào lưới. Đó là một khoảnh khắc bất ngờ, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ đồng đội, tôi cũng không thể có được cơ hội đó. Cảm ơn tinh thần chiến đấu của các đồng đội, cảm ơn các CĐV BG đã ở bên chúng tôi ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân.”
Hướng tới trận gặp đương kim vô địch Buriram United, Chanathip khẳng định: “Chắc chắn Buriram là đội rất mạnh. Năm ngoái chúng tôi đã thua họ, và năm nay chúng tôi muốn đánh bại họ.”