Câu nói gây sốc của Vinicius khi bị thay ra ở trận El Clasico
Cơn thịnh nộ của Vinicius Jr khi bị rút khỏi sân trong trận El Clasico là một trong những hình ảnh gây chú ý nhất tại Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Brazil tỏ rõ sự tức giận khi biết mình là người bị thay ra để nhường chỗ cho Rodrygo. Sau một loạt hành động thể hiện sự bực bội, anh quyết định đi thẳng vào đường hầm và chính ở đó, theo DAZN, Vinicius đã buông ra câu nói khiến cả đội ngỡ ngàng: “Tôi sẽ rời đội… Tốt hơn là tôi đi.”
Phút 71, khi trọng tài bàn giơ bảng thay người với số áo 7, Vinicius sững sờ và không tin nổi mình lại bị thay sớm đến vậy. Khác với những lần trước, lần này sự giận dữ của anh bộc phát mạnh mẽ hơn hẳn. Tiền đạo người Brazil mở rộng hai tay, hướng về phía HLV Xabi Alonso và hét lên: “Tôi à? Tôi à? Thưa thầy!”.
Vinicius Jr giận dữ khi bị thay ra sân |
Khi rời sân, Vinicius còn chỉ tay vào ngực mình rồi ngước lên khán đài Bernabeu, buông tiếng chửi thề trong cơn phẫn nộ. Từ khu kỹ thuật, Xabi Alonso cố gắng kiểm soát tình hình và thúc giục học trò: “Đi đi, Vini, bình tĩnh lại đi”.
Để tránh sự việc vượt tầm kiểm soát, HLV thủ môn Luis Llopis đã phải đích thân xuống phòng thay đồ để nói chuyện với Vinicius. Ông thẳng thắn chỉ ra những điều cần thiết, giúp cầu thủ này bình tâm trở lại. Một thời gian ngắn sau, Vinicius quay lại băng ghế dự bị và ngồi cùng các đồng đội.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Xabi Alonso xác nhận đây là vấn đề nội bộ và sẽ được giải quyết kín đáo. Ông không muốn sự việc trở thành tâm điểm gây chia rẽ trong đội bóng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định: “Đó là chuyện chúng tôi sẽ nói riêng với nhau. Mọi thứ sẽ được xử lý trong phòng thay đồ.”
Trận thắng của Real Madrid trước Barcelona đã giúp họ lấy lại niềm kiêu hãnh ở El Clasico, nhưng cơn giận của Vinicius có thể khiến Xabi Alonso phải đối mặt với bài toán khó, làm sao giữ cân bằng giữa kỷ luật và cái tôi của một trong những ngôi sao lớn nhất đội bóng.