![]() |
Ngôi sao người Cameroon là một trong những tiền đạo hiệu quả nhất nước Anh trong những mùa gần đây, với trung bình 18 pha lập công hoặc kiến tạo mỗi mùa kể từ khi cùng Brentford lên chơi tại Ngoại hạng Anh.
Đỉnh cao của Mbeumo là mùa vừa rồi, khi anh ghi gần 1/3 tổng số bàn thắng của Brentford, khiến việc được săn đón là điều tất yếu. Nhưng với Bryan, chỉ có một lựa chọn duy nhất trong đầu anh: Manchester United, điều anh tự hào khẳng định trong buổi phỏng vấn ra mắt CLB:
“Ngay từ đầu, tôi đã muốn gia nhập một CLB vĩ đại như thế này,” Mbeumo cười rạng rỡ.
“Giờ tôi đã ở đây, tôi thực sự rất hạnh phúc. Với tôi, đây là CLB lớn nhất thế giới. Người hâm mộ cuồng nhiệt, sân vận động quá tuyệt vời, và bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ được chơi ở đây.”
Khi được hỏi tình yêu với United bắt đầu từ đâu, Mbeumo tiết lộ rằng nó xuất phát từ thời thơ ấu, khi anh lần đầu mặc chiếc áo đấu đỏ có tên Ronaldo sau lưng.
“Chiếc áo đầu tiên tôi mặc là áo của Man United, với Ronaldo ở phía sau. Đây là một CLB quá vĩ đại và tôi rất hạnh phúc khi được góp mặt tại đây.”
Tuy nhiên, không chỉ là ký ức tuổi thơ đã thôi thúc Mbeumo đến Old Trafford. Anh cho biết bản thân đã bị thuyết phục bởi dự án mà HLV Ruben Amorim và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox trình bày.
“HLV Amorim dường như rất gần gũi với cầu thủ,” anh chia sẻ. “Tâm lý của ông ấy, tư duy chiến thắng mọi lúc, đó chính là điều tôi đang tìm kiếm. Tôi luôn muốn được chơi ở đẳng cấp cao nhất. Giờ tôi đã có mặt tại đây, và tôi chỉ muốn chứng minh những gì mình có thể làm được.”