![]() |
“Manchester United muốn tôi rời đi, tôi luôn nghĩ như vậy”, Fernandes nói, đồng thời cho biết anh đã thảo luận về khả năng sang Saudi với Cristiano Ronaldo.
“Tôi nghĩ họ không đủ can đảm vì Ruben Amorim muốn tôi ở lại nhưng từ phía CLB, tôi có cảm giác rằng nếu tôi đi thì với họ cũng không sao cả.”
“Cristiano khuyên tôi, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của tôi. Tôi chọn ở lại vì tôi thật sự yêu CLB nhưng sự trung thành không còn được coi trọng như trước nữa.”
Tháng 10, trước trận đấu thứ 300 cho United, Fernandes từng nói yếu tố gia đình là một trong những lý do khiến anh từ chối lời đề nghị cực lớn từ Al Hilal.
Nhưng giờ cầu thủ 31 tuổi thừa nhận nỗi buồn của mình về thái độ của United khi anh ở lại và giải thích rằng anh đã kỳ vọng nhiều hơn, nhất là khi anh tin mình đã thể hiện cam kết và lòng trung thành với CLB theo cách mà một số đồng đội không làm được.
“Tôi có thể rời đi ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi và tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Tôi định rời đi từ 1 mùa trước, tôi sẽ không nói là đi đâu nhưng mùa đó tôi sẽ giành được rất nhiều danh hiệu. Tôi quyết định ở lại, cũng vì gia đình nhưng còn vì tôi thật sự yêu CLB.”
“Cuộc nói chuyện với HLV cũng khiến tôi ở lại. Nhưng từ phía CLB, tôi có cảm giác hơi giống như ‘Anh đi thì cũng không sao với chúng tôi’. Điều đó làm tôi hơi đau.”
“Không chỉ là đau, nó khiến tôi buồn vì tôi là kiểu cầu thủ không có gì để bị chỉ trích. Tôi luôn sẵn sàng, tôi luôn ra sân, hay hay dở tôi vẫn chơi. Tôi dốc hết.”
“Rồi anh nhìn xung quanh, có những cầu thủ không coi trọng CLB bằng, không bảo vệ CLB bằng… điều đó làm anh buồn.”
Và rõ ràng những sự kiện mùa hè vừa qua đã để lại dư vị đắng. Anh nói thẳng với cấp cao ở United rằng “tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì”.
“Nếu 1 ngày nào đó tôi phải chơi ở Saudi Arabia, tôi sẽ chơi ở Saudi Arabia”, anh nói. “Lối sống của tôi sẽ thay đổi, cuộc sống của các con tôi sẽ ngập nắng. Sau 6 năm ở Manchester với lạnh và mưa, tôi sẽ chơi ở một giải đấu đang phát triển, có những cầu thủ nổi tiếng.”
“Tôi có thể rời đi như nhiều người vẫn làm và nói rằng ‘Tôi muốn đi, tôi không muốn tập nữa, tôi chỉ muốn đi với giá 20 hoặc 30 triệu euro, để họ trả tôi nhiều hơn ở bên kia’. Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế.”
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ở vị thế để làm vậy, vì tôi nghĩ sự thấu cảm và tình cảm tôi dành cho CLB cũng giống như thứ tôi nhận lại.”
“Nhưng đến một mức nào đó, với họ, tiền quan trọng hơn tất cả. CLB muốn tôi đi, tôi luôn nghĩ như vậy.”
“Tôi có nói với các giám đốc điều đó nhưng tôi nghĩ họ không đủ can đảm để ra quyết định ấy, vì HLV muốn tôi. Nếu tôi nói tôi muốn rời đi, họ sẽ để tôi đi.”
![]() |
Nguồn tin từ United khẳng định ban lãnh đạo đã nói rõ suốt mùa hè rằng Fernandes là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai của CLB và hiện tại vẫn vậy. Họ nhấn mạnh không hề có mong muốn bán hay muốn anh rời đi. Nội bộ cũng nhắc lại phát biểu của Fernandes trong một cuộc phỏng vấn tháng 10, khi anh gợi ý rằng giới lãnh đạo United cũng cùng quan điểm với Amorim, tức là muốn anh ở lại.
“Khi HLV nói chuyện với tôi”, Fernandes từng nói khi đó. “Ông ấy bảo tôi vẫn là một phần của dự án. Ông ấy muốn tôi ở lại. CLB cũng nói như vậy.”
“Tôi luôn nói rằng nếu CLB kiểu như ‘Bruno, chúng tôi muốn bán để thu tiền, anh 30 tuổi rồi. Chúng tôi muốn kiếm thêm chút, chúng tôi không nghĩ anh còn phù hợp với dự án tương lai’ hoặc đại loại thế, thì tôi sẽ nói ‘OK, tôi phải tìm giải pháp cho mình, cái gì tốt nhất cho tôi và gia đình tôi’ và tôi sẽ rời đi. Rõ ràng lúc đó không phải như vậy. Tôi cảm thấy mình vẫn là một phần trong kế hoạch.”
Trên đường Pitch


Manchester United
