Bellingham "đá xoáy" Yamal trên mạng xã hội sau trận El Clasico
Dưới triều đại của HLV Xabi Alonso, Real Madrid đã giành lại niềm kiêu hãnh sau bốn thất bại liên tiếp trước đại kình địch ở mùa giải trước, trong một trận cầu căng thẳng và đầy tranh cãi. Trận đấu khép lại trong bầu không khí hỗn loạn khi cầu thủ hai bên va chạm dữ dội bên ngoài đường biên.
Mọi chuyện bắt đầu từ chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Pedri ở những phút cuối, khiến cầu thủ Barca bị truất quyền thi đấu. Bellingham, người được thay ra ở phút 90, cũng bị kéo vào tình huống xô xát trong khu kỹ thuật nhưng nhanh chóng được đồng đội can ngăn.
Bellingham "đá xoáy" Yamal trên trang cá nhân |
Sau tiếng còi mãn cuộc, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Lamine Yamal lời qua tiếng lại với Dani Carvajal. Hậu vệ cánh của Real Madrid được cho là đã nhắn nhủ người đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha rằng “cậu nói nhiều quá”. Courtois và Vinicius Junior cũng tham gia vào cuộc tranh cãi, trong khi Raphinha, dù không có tên trong danh sách thi đấu vẫn lao đến bảo vệ đồng đội trẻ.
Trước đó vài ngày, Yamal từng khiến các cầu thủ Real Madrid nóng mắt khi tuyên bố: “Đúng vậy, họ ăn gian, họ lúc nào cũng than phiền”. Và sau thất bại tại Bernabeu, lời nói của anh lập tức trở thành đề tài chế giễu.
Vài giờ sau trận đấu, Jude Bellingham đã đăng loạt ảnh trên Instagram kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy tính khiêu khích: “Nói thì dễ. HALA MADRID SIEMPRE!!!”, đây là một thông điệp rõ ràng nhằm “đá xoáy” Yamal. Trong trận đấu, tiền vệ người Anh tỏa sáng khi kiến tạo cho Kylian Mbappe mở tỷ số và tự mình ấn định chiến thắng cho Real Madrid.
Sau khi trận cầu khép lại, Frenkie de Jong của Barcelona đã lên tiếng xoa dịu dư luận, cho rằng phản ứng của Real Madrid là hơi quá đà. “Tôi không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy rất nhiều người lao vào nhau. Khi trọng tài thổi còi, các cầu thủ Real Madrid liền hướng về phía Lamine. Có lẽ mọi chuyện đã bị làm quá lên một chút” tiền vệ người Hà Lan chia sẻ.