Zalo

Bản tin Bongda24h (sáng 18/6): Ronaldo dành "món quà đặc biệt" cho cậu con trai

Thứ Hai 18/06/2012 10:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 18/6.

* Abidal sẽ không thể dự khán trận Pháp - Thụy Điển: Ngày mai, Pháp sẽ bước vào trận quyết định cho tấm vé tham dự tứ kết gặp đối thủ đã bị loại, Thụy Điển. Nhằm tôn vinh Eric Abidal, gương mặt đã có nhiều đóng góp cho Les Bleus và mới trải qua ca phẫu thuật thay gan để chữa trị triệt để căn bệnh ung thư gan, Liên đoàn bóng đá Pháp đã quyết định mời hậu vệ của Barcelona tới Kiev chứng kiến trận đấu. Tuy nhiên, tiền vệ Yohan Cabaye vừa mới tiết lộ rằng Abidal sẽ không thể tới Ukraine động viên tinh thần toàn đội bởi phải trải qua những bài kiểm tra sức khỏe bắt buộc như lịch trình chữa bệnh đã được đề ra. Song Cabaye hy vọng, nếu đội nhà vào đến tứ kết, Abidal sẽ có mặt để theo dõi trực tiếp Pháp.

Món quà sinh nhật của Ronaldo gửi tới con trai
"Món quà sinh nhật" của Ronaldo gửi tới con trai

* Ronaldo tặng cậu con trai "món quà đặc biệt" nhân ngày sinh nhật: Cuối cùng sau biết bao nỗi thất vọng và chịu đựng hàng loạt lời chỉ trích, Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc ở trận cuối vòng bảng bằng một cú đúp để đưa đội nhà đến vòng tứ kết. Sau khi trận đấu với BĐN kết thúc, Ronaldo đã cởi phăng áo đấu nhằm lộ ra dòng chữ được in trong áo lót, tạm dịch sang tiếng Việt là: Con trai, Bố yêu con, chúc mừng sinh nhật. Chẳng là vài ngày trước là sinh nhận cậu con yêu Junior của Ronaldo. Do phải tham dự Euro 2012 nên anh không thể có mặt trong buổi lễ tuy nhiên, cú đúp vừa rồi của anh có lẽ là món quà to lớn nhất, gửi gắm nhiều tinh cảm nhất tới cậu con.

* "Bầu không khí ở tuyển Anh đang rất tuyệt vời": Đó là lời bộc bạch của Wayne Rooney. Sau 2 trận bị treo giò, R10 chắc chắn sẽ được tái xuất ở Euro 2012 trong trận quyết định gặp chủ nhà Ukraine. Theo Rooney, tâm trạng của ĐT dưới sự dẫn dắt của Roy Hodgson hiện rất tốt: "Nói chung, việc ĐT được dẫn dắt bởi một ban huấn luyện toàn người Anh là sự lựa chọn tốt nhất bởi như vậy, sẽ không bao giờ có chuyện hiểu sai, dịch sai và mọi cầu thủ đều nắm bắt được hết những gì HLV trưởng truyền tải. Ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi, tạo bầu không khí thoải mái và tất cả đang tiến triển tốt".

* "Italia dư sức hủy diệt CH Ai Len": Hậu vệ Andrea Barzagli đã tuyên bố hùng hồn như vậy. Cơ hội đi tiếp của Italia ở bảng C không còn bao nhiêu nhưng Azzurri vẫn cần phải hạ gục đối thủ càng đậm càng tốt để tạo lợi thế so sánh về mặt hiệu số nếu như cần phải dùng đến (trong trường hợp Croatia hòa TBN 1-1 thì hiệu số bàn thắng - bại sẽ được đem ra dùng). Trên trang UEFA, Barzagli cho hay: "Trước tiên, chúng tôi cần phải tập trung đánh bại Ai Len rồi chờ đợi tin vui từ trận đấu còn lại. Italia thừa khả năng chọc thủng lưới đối thủ tối thiểu 3 lần dù tôi tin Ai Len hoàn toàn có thể ghi được bàn. Toàn đội sẽ nỗ lực vì mục tiêu này".

* Drogba sẽ sớm tiết lộ tên đội bóng mới: Sau khi cùng Chelsea đăng quang ở Champions League, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã quyết dứt áo ra đi, bất chấp nỗ lực mọi nỗ lực níu kéo. Rất nhiều đồn đại đã xuất hiện xung quang tương lai của "Voi rừng" nhưng nhân vật trong cuộc thì vẫn lặng im. Mới đây, trong một chuyến đi thăm Ấn Độ, Drogba đã úp mở rằng chỉ trong vài ngày nữa, anh sẽ chính thức công bố tên đội bóng anh sẽ đầu quân và chắc chắn sẽ khiến không ít người phải bất ngờ. Nhưng dù đi đâu thì Drogba vẫn sẽ mãi in đậm trong trái tim hình ảnh của The Blues.

* "TBN quyết vô địch Euro vì Carles Puyol và David Villa": Vì lý do chấn thương, hai chủ lực của La Furia Roja trong nhiều năm qua đã không thể thi đấu tại Euro 2012 và họ luôn được các đồng đội nhớ tới. Trên kênh TVE, Xavi tâm sự: "Puyol là thủ lĩnh, là một nhà vô địch còn Villa là tay săn bàn bẩm sinh. Nhưng họ không có mặt ở đây. Thật đáng buồn song chấn thương là chuyện thường tình trong bóng đá. Hiện giờ, chúng tôi đang quyết tâm đem lại cho họ sự an tủi to lớn bằng ngôi vô địch Euro 2012".

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X