(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bât nhất trong bản tin sáng 16/7.
* Tân HLV trưởng Inter lo ngại Juventus: Gia nhập Inter với sứ mệnh giúp đội bóng tìm lại chính mình sau mùa giải đáng quên song Walter Mazzarri quá hiểu công việc của mình sẽ vất vả và khó nhọc thế nào, nhất là khi những đối thủ đặc biệt Juventus đang không ngừng tăng cường đội ngũ. Mới đây, cựu chiến lược gia của Napoli đã dành sự kính trọng tối đa cho Juve: "Họ được bổ sung hai ngôi sao hạng A (Tevez, Llorente) và chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Juve vốn dĩ đã nằm ở đẳng cấp cao hơn phần còn lại của Serie A thì nay họ càng khủng khiếp hơn nữa. Juve đang hướng tới sự hoàn hảo tuyệt đối và thực sự lật đổ họ trong mùa tới là một điệp vụ bất khả thi".
* "David Moyes sẽ đưa được Man Utd tới chức vô địch Premier League": Đó là lời khẳng định của David Beckham, số 7 huyền thoại của Old Trafford. Trong bài phỏng vấn mới đây trên Sky Sports, Becks đã có những chia sẻ về đội bóng cũ: "Mùa tới, Premier League thực sự rất đáng xem bởi vừa trải qua những biến động lớn. Song tôi vẫn cho rằng Man Utd thân yêu của tôi sẽ bảo vệ thành công ngôi Vương nước Anh. Đương nhiên, thách thức trước mặt David Moyes là không nhỏ chút nào nhưng tôi nghĩ ông ấy đủ khôn ngoan để hoàn thành công việc của mình. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi tin Moyes sẽ không ngại ngần gọi điện nhờ Sir Alex tư vấn. Tại sao lại không nên làm như vậy khi mà Fergie đã tạo ra tầm ảnh hưởng quá to lớn ở đội bóng sau gần 30 năm cầm quyền. Lực lượng của Man Utd sẽ không bị suy yếu và sẽ được tăng cường thêm vài gương mặt đáng gờm. Moyes sẽ thành công".
* Eric Abidal sẵn sàng đeo băng thủ quân Monaco: Không còn chốn dung thân ở Nou Camp, hậu vệ 33 tuổi người Pháp đành trở về quê hương khoác áo đội bóng cũ Monaco, gã nhà giàu đầy tham vọng đang muốn lấy lại thời kỳ hoàng kim. Với tên tuổi, bề dày kinh nghiệm trận mạc, Abidal nhiều khả năng sẽ được HLV trưởng Claudio Ranieri trao cho chiếc băng thủ quân đội bóng mùa tới. Hôm vừa rồi, anh đã được "thử nghiệm: vai trò mới trong trận giao hữu với đội bóng Đức Fortuna Dusseldorf (thua 2-3). Bản thân Abidal rất háo hức và không ngại chấp nhận thử thách mới: "Trong sự nghiệp, tôi chưa bao giờ từng nỗ lực theo đuổi giấc mơ trở thành một thủ quân nhưng tôi đang muốn thay đổi suy nghĩ đó. Tôi có nhiều kinh nghiệm và nhận được sự tin tưởng từ người thầy. Tôi nói được tiếng TBN (thứ ngôn ngữ mà Ranieri biết sử dụng bên cạnh tiếng Anh và Italia) và có thể giúp đỡ nhiều cầu thủ trẻ của đội. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để trở thành người dẫn dắt đội mà không ưu tư gì và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất".
* Feyenoord lại muốn mượn tài năng người Nhật của Arsenal: Ryo Miyaichi đầu quân cho Arsenal vào năm 2011 nhưng ngay lập tức được gửi sang Feyenoord học việc. Tại Hà Lan, tiền đạo cánh 20 tuổi thể hiện khá tốt nhưng khi trở về Emirates, anh vẫn chưa được HLV Wenger trọng dụng. Vì thế, liên tiếp Miyaichi phải chuyển sang Bolton rồi Wigan mà chưa 1 lần được ra sân ở đội 1. Mùa tới, tương lai của Miyaichi hứa hẹn vẫn rất mù mờ nên không còn cách nào khác, để phát triển sự nghiệp, Miyaichi buộc lòng phải tạm rời xa Arsenal một thời gian và quay lại Feyenoord là sự lựa chọn hoàn hảo. Được biết, thuyền trưởng Feyenoord, Ronaldo Koeman (cựu trung vệ nổi danh của Da Cam, từng khoác áo Barcelona) thực sự rất hy vọng có thể mượn thành công Miyaichi và ông cho hay đang tích cực tiếp xúc với Arsenal để thống nhất mọi việc trong thời gian sớm nhất.
* Rosell "xoa dịu" tình hình "chiến sự" với Guardiola: Dạo gần đây, Pep và ban lãnh đạo đội bóng cũ liên tục dành cho nhau những lời lẽ "khó nghe", khiến người hâm mộ bóng đá kể cả không yêu mến Barca cũng phải choáng váng vì cứ nghĩ mối quan hệ giữa họ vô cùng tốt đẹp sau những gì Guardiola đã làm cho Blaugrana. Nhằm giảm bớt căng thẳng, mới đây, chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell đã phải lên tiếng "vỗ về" nhân viên cũ. Ông cho hay: "Chúng tôi chưa bao giờ lợi dụng sức khoẻ của Tito hay bất cứ một thứ gì khác để biện hộ. Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa rằng toàn thể Barca đều rất cảm kích trước những đóng góp của Pep cho đội bóng. Chúng tôi sẽ mãi mãi hâm mộ và cổ vũ Pep. Giờ đây, Guardiola có thể là một đối thủ của Barca nhưng khôngbao giờ là kẻ thù. Tôi sẽ vui mừng nếu một ngày, ông ấy ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch CLB. Tuần trước, tôi đã nói chuyện với Pep và xin không được tiết lộ chi tiết buổi gặp này. Điều duy nhất tôi có thể bật mí là tôi đã chân thành chúc mừng Pep khi gia nhập Bayern Munich".
* David Villa tự tin sẽ thay thế tốt Falcao ở Atletico: Sau khi bán sát thủ số 1 cho Monaco để thu về 60 triệu Euro, Atletico đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn khi chọn David Villa làm người thay thế. Không phủ nhận tài năng và đẳng cấp của tiền đạo người TBN song Villa đã ngoài 30 tuổi cũng như phong độ suy giảm khá nhiều so với thời đỉnh cao (chẳng thế mà Barca chịu bán rẻ David Villa chỉ với giá hơn 5 triệu Euro). Tuy nhiên, trong buổi lễ ra mắt đội bóng mới, David Villa tuyên bố sẽ cháy hết mình, nỗ lực thi đấu với quyết tâm xoá nhoà hình ảnh của Falcao tại Vicente Calderon đồng thời làm hài lòng ban lãnh đạo Atletico đã đặt niềm tin vào anh.
Bảo Phương - Bongda24h.vn