(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Mourinho tố các học trò cũ điệu như… đàn bà: Với 3 năm dẫn dắt đội bóng Hoàng gia TBN, hiển nhiên Jose Mourinho quá hiểu các học trò cũ. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, ông đã tiết lộ về thói quen "làm dáng" của dàn Galacticos: "Tại Real, có nhiều cầu thủ thường xuyên xếp hàng soi gương trước mỗi trận đấu, bất chấp việc các trọng tài đang chờ đợi họ trong đường hầm. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần. Tuy nhiên, đó là trào lưu phổ biến trong xã hội hiện nay. Những cầu thủ trẻ thường quan tâm tới rất nhiều thứ khác ngoài bóng đá. Chắc chắn, khi ở tuổi 20, suy nghĩ và tính cách của họ hoàn toàn khác so với một người đã 51 tuổi như tôi. Vì vậy, nếu muốn làm việc với nhau, tôi cần phải có sự hiểu biết về thế giới của họ".
Antoine Griezmann
* Man Utd quyết giành giật sao mới nổi của bóng đá Pháp: Antoine Griezmann đang là phát hiện thú vị của La Liga mùa giải năm nay. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 19 bàn ở mọi giải đấu cho Sociedad. Riêng ở mặt trận Liga, tiền đạo người Pháp đã có 15 pha lập công và chỉ thua kém Cristiano Ronaldo, Diego Costa trong danh sách "Vua phá lưới". Nhờ phong độ ấn tượng đó mà Griezmann đã được gọi triệu tập vào thành phần ĐTQG Pháp tham dự trận giao hữu với ĐT Hà Lan vào đêm qua (Griezmann đã ra sân ngay từ đầu và chơi trọn vẹn 90 phút). Nhiều CLB lớn cũng bắt đầu quan tâm tới Griezmann. Trong đó, nổi lên có Arsenal khi mà HLV Arsene Wenger đang cần một người chia lửa cho Oliver Giroud ở tuyến trên. Tuy nhiên, hứa hẹn, "Pháo thủ" sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ "đại địch thủ" Manchester United. Theo tờ Sky Sports, HLV David Moyes dự định chi ra 25 triệu bảng hòng thuyết phục đội bóng TBN nhả người. Nếu đồng ý gia nhập MU, Griezmann còn nhận được một mức lương lớn hơn rất nhiều so với thu nhập ở Real Sociedad. Bản thân Griezmann từng lấp lửng về khả năng ra đi vào cuối mùa. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ 22 tuổi này với Sociedad là 30 triệu euro.
* Azpilicueta lôi kéo Diego Costa về Chelsea: Mùa này, chân sút gốc Brazil đã toả sáng rực rỡ trong màu áo Atletico Madrid (ra sân 35 trận và ghi 27 bàn kể từ đầu mùa), qua đó tự biến mình thành một chủ đề nóng sốt trên thị trường chuyển nhượng. Rất nhiều đội bóng đầu châu Âu đánh tiếng mời gọi chân sút 25 tuổi này về với mình. Chelsea không phải ngoại lệ, nhất là khi hàng tiền đạo của họ không có ai đủ mang lại sự tin tưởng. Đích thân HLV Jose Mourinho đã lên tiếng ca ngợi Diego Costa, đồng thời cũng không ít lần cử tuyển trạch viên tới Madrid để xem giò cẳng của ngôi sao gốc Brazil. Thậm chí, "Người đặc biệt" còn mật lệnh cho học trò cưng Cesar Azpilicueta tiếp cận Diego Costa và đưa ra lời chào mời khi cả hai tập trung ở ĐTQG Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Italia (chung cuộc, TBN thắng 1-0). Theo nhiều phóng viên quan sát nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu tại các buổi tập, Azpilicueta thường xuyên nói chuyện với Diego Costa và hai người tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Được biết, Azpilicueta đã giới thiệu với Diego Costa về Chelsea và những tham vọng của đội bóng. Diego Costa có vẻ rất hứng thú và thừa nhận sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc. Thực tế trong thời gian qua, Diego Costa đã phần nào bị siêu lòng với những lời mời gọi từ Premier League. Bằng chứng là anh từng cho biết, mình chưa thể nói gì về tương lai và chỉ đề cập đến mọi thứ khi mùa giải khép lại. Chưa kể từ trước đến nay, Atletico cũng luôn tuân thủ tôn chỉ bán sao kiếm lời. Những Fernando Torres, Sergio Aguero hay Radamel Falcao... đều đã lần lượt rời sân Vicente Calderón với mức giá cao ngất ngưởng.
* Rooney chuẩn bị kế thừa băng thủ quân Man Utd: Nemanja Vidic đã chính thức đồng ý gia nhập Inter Milan từ mùa tới sau khi hết hạn hợp đồng với Man Utd. Bởi thế, chắc chắn "Quỷ đỏ" sẽ phải tìm ra một thủ lĩnh mới và tiền đạo Wayne Rooney dường như là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Một nguồn tin thân cận với đội chủ sân Old Trafford cho biết việc bổ nhiệm Rooney vào cương vị thủ quân đội bóng nhiều khả năng sẽ diễn ra trong ngay trong tháng Ba này, có nghĩa là hai tháng trước khi mùa giải khép lại. Cách đây không lâu, Rooney đã kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2019 và hưởng mức kỷ lục lên tới 300.000 bảng/tuần.
* Roy Hodgson đau đầu với bài toán hậu vệ trái ở tuyển Anh: Trong trận giao hữu với Đan Mạch đêm qua, vị thuyền trưởng Tam sư đã thử nghiệm Luke Shaw, cầu thủ trẻ mới sinh năm 1995 nhưng đã chơi cực kỳ ổn định ở Southampton từ hai mùa trở lại đây cũng như được liệt vào nhóm những hậu vệ trái hay nhất giải, khi đưa gương mặt này vào thay cựu binh bị thất sủng ở Chelsea, Ashley Cole vào đầu hiệp 2. Trong khi đó, đừng quên rằng Leighton Baines của Everton cũng là một hậu vệ trái xuất sắc, từng làm lu mờ Cole trong quá khứ. Bởi thế, Roy Hodgson không khỏi phân vân: "Tôi cho rằng màn trình diễn của cả hai (Cole và Shaw) đều rất ấn tượng. Họ đều đã hoàn thành tốt công việc của minh cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Thêm vào đó, Leighton Baines cũng chứng tỏ được năng lực của mình nên rõ ràng, tôi sẽ rất khó khăn trong việc lựa chọn. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi cả 3 người họ trong vài tháng tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".
* Fellaini thần tượng Zidane từ nhỏ: Sau khi rời Everton chuyển đến đầu quân cho CLB chủ sân Old Trafford cùng ông thầy thân thiết David Moyes, Marouane Fellaini chưa thể hiện được gì nhiều mà chấn thương chính là một phần nguyên nhân dẫn đến phong độ đáng thất vọng. Tuy nhiên, Fellaini vừa trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác lúc trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong trận giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà của Didier Drogba, tiền vệ này đã đóng góp 1 bàn vào kết quả hoà 2-2. Trước đó, Fellaini từng tâm sự trên website chính thức của Man Utd rằng: "Thần tượng của tôi khi còn nhỏ là Zinedine Zidane. Có nhiều cầu thủ lớn, nhưng tôi chỉ thích Zidane. Anh ấy xử lý mọi tình huống trên sân trông rất đơn giản mà lại cao siêu và khó ngăn chặn. Khả năng kiểm soát bóng của anh ấy quá phi thường. Thật tuyệt vời khi được xem Zidane thi đấu. Tôi thực sự ấn tượng với bàn thắng của anh ấy vào lưới Bayer Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2002. Cách Zidane quan sát bóng và thực hiện cú volley thật đẹp mắt. Cách đây vài năm, tôi may mắn gặp Zidane và đã chụp ảnh cùng anh ấy. Chúng tôi cũng đã trò chuyện với nhau một chút, và đó là kỷ niệm khó quên đối với tôi".
* Chấn thương của Wilshere không đáng ngại: Đêm qua, ở trận giao hữu Anh - Đan Mạch, tiền vệ khoác áo Arsenal đã phải cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ sau pha va chạm rất mạnh với trung vệ Daniel Agger của Liverpool. Đến phút 60, Wilshere phải rời sân nhường chỗ cho Adam Lallana, cầu thủ của Southampton. Chính Lallana đã kiến tạo đường chuyền đẹp để Daniel Sturridge ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nhiều người đã lo ngại về việc Wilshere dính một chấn thương nặng nhưng mới lên tiếng trấn an: "Vết đau không đáng ngại, chỉ bị bầm tím đôi chút. Nó đã kiểm tra kỹ càng và tôi sẽ sớm bình phục hoàn toàn".
Thiên Bình - Bongda24h.vn