Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 26/6): Didier Drogba sẽ không tới Trung Quốc mà chuyển sang khoác áo ... Barcelona

Thứ Ba 26/06/2012 16:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 26/6.

* Fulham nhòm ngó sao trẻ của Arsenal: Aaron Ramsey là cầu thủ trẻ sáng giá nhất xứ Wales hiện nay và từng được coi là thần đồng tại Arsenal. Mùa trước, Ramsey được ra sân khá thường xuyên và dần chiếm chỗ đứng vững chắc trong đội hình (còn nhớ hồi đầu năm 2010, Ramsey đã bị gãy chân sau pha vào bóng kinh hoàng của Shawcross (Stoke), khiến anh phải nghỉ thi đấu gần 1 năm và phải nỗ lực lắm mới tìm lại được phong độ). Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo mùa tới, Ramsey sẽ còn giữ được vị trí bởi người đồng đội Jack Wilshere sẽ tái xuất sau chấn thương và HLV Wenger hứa hẹn sẽ đem về Emirates thêm vài tiền vệ sáng giá. Tận dụng điều này, Fulham đang ra sức lôi kéo Ramsey nhằm thay thế tiền vệ Danny Murphy. Chấp nhận khoác áo Fulham, chắc chắn tiền vệ 21 tuổi này sẽ được trọng dụng chứ không sợ rơi vào cảnh bấp bênh như tại Arsenal.

Drogba sẽ phản Shanghai Shenhua
Drogba sẽ "phản" Shanghai Shenhua?

* Didier Drogba sẽ không tới Trung Quốc mà chuyển sang khoác áo  ... Barcelona: Đây chắc chắn là thông tin gây sốc cho không ít người nhưng theo hàng loạt tờ báo ở cả Anh cũng như TBN, khả năng rất có thể trở thành hiện thực trong vài ngày tới. Ai cũng biết, cách đây vài ngày, Drogba đã quyết định gia nhập đại gia của Trung Quốc, Thân Hoa Thượng Hải sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà ĐKVĐ Champions League, Chelsea. Thậm chí, Drogba cũng đã cười tươi chụp ảnh trong màu áo mới nhưng trên thực tế, "Voi rừng" chưa chính thửc ra mắt đội bóng Trung Quốc. Ngoài ra, trong hợp đồng có điều khoản cho phép Drogba thích thì ra đi mà chẳng phải đền bù bất cứ một chi phí nào cho Thân Hoa Thượng Hải. Bởi thế, nhiều nguồn tin khẳng định Drogba đã có mặt ở Barca và dự định sẽ gặp mặt ban lãnh đạo Barca vào ngày mai. Nếu thông tin này là sự thật thì châu Âu sắp được chứng kiến một quả bom tấn thực sự. Drogba dù đã 34 tuổi nhưng rõ ràng vẫn còn giá trị sử dụng trong ngắn hạn, giúp Barca giải quyết trước mắt (ít nhất trong mùa tới) vấn đề trung phong cắm khi mà David Villa có nguy cơ không thể ra sân thường xuyên bởi chấn thương nặng gặp phải từ cuối năm ngoái. Được biết, mức lương của Drogba nhận ở Thân Hoa Thượng Hải là 200.000 bảng/tuần nên xem ra, Barca cũng phải hậu đãi Drogba ở mức tương đương hoặc gần bằng thì may ra mới có thể thuyết phục chân sút người Bờ Biển Ngà thay đổi ý định.

* Napoli nhắm nhà vô địch Champions League: Mùa hè năm ngoái, Meireles rời bỏ Liverpool để gia nhập Chelsea. Trong quãng thời gian đầu, tiền vệ người BĐN thể hiện không tốt nhưng kể từ khi Di Matteo lên nắm quyền, Meireles đã cải thiện phong độ đáng kể, đóng góp một phần công sức vào chiến tích vô địch châu Âu song chưa thể nói anh đã là trụ cột không thể thay thế của đội bóng thành London. Theo tờ Daiy Mirror, ông chủ của Napoli, Aurelio De Laurentiis đã liên hệ với đại diện của Meireles để hỏi về khả năng chuyển nhượng. Tuy nhiên, vào lúc này, Meireles chỉ muốn tập trung hết mình cho ĐT Bồ Đào Nha tại Euro 2012 và sau đó mới nghĩ đến tương lai.

* Mancini thề giữ chân Kolarov đến cùng: Hậu vệ trái người Serbia khoác áo Man xanh từ năm 2010 nhưng cũng chỉ ở diện "bình thường" chứ không quá xuất sắc. Dù vậy, có vẻ tương lai của Kolarov được đảm bảo chắc chắn. Hôm qua, trong bài phỏng vấn trên kênh Sky Sports, đích thân HLV Roberto Mancini đã tuyên bố không hề có ý định bán Kolarov bởi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu học trò. Chẳng là, dạo gần đây, có tin cả Inter Milan và Juventus đều đang có ý đưa Kolarov trở về Italia (trước đó, hậu vệ này để lại được ấn tượng sâu đậm ở Lazio).

* Andrea Pirlo xứng đáng được trao "Quả bóng vàng FIFA 2012": HLV trưởng Azzurri đã nói như vậy trên tờ La Gazzetta dello Sport. Pirlo đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012" nhờ các màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển Italia nhưng Prandelli còn mong muốn lớn hơn thế (hãy lưu ý, Pirlo đã cùng Juventus vô địch Serie A mùa vừa rồi): "Với tôi, Andrea quá xứng đáng với giải thưởng cá nhân cao quý nhất làng túc cầu giáo. Anh ấy rõ ràng là người giỏi nhất trong số những siêu sao hiện tại. Tôi vẫn chưa thể quên những gì Pirlo đã làm ở trận tứ kết gặp Anh, trong đó nổi bật nhất hiển nhiên là cú sút luân lưu phi thường mà không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được".

* Samir Nasri đối diện với nguy cơ bị "cấm cửa" hai năm ở ĐT Pháp: Tiền vệ của Man City nhiều khả năng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nặng nề do hàng loạt hành vi ứng xử không đúng mực tại Euro 2012, một giải đấu thảm bại với Les Bleus. Nào là, động tác giơ ngón tay lên trước môi hàm ý "Hãy câm miệng đi" sau khi chọc thủng lưới ĐT Anh (nhằm đả kích báo chí nước Anh đã chê bai anh), rồi thì những xích mích với đồng đội Alou Diarra tại trận gặp Thuỵ Điển nhưng đỉnh cao nhất là những lời lẽ rất mất lịch sự với cánh báo chí sau thất bại "tâm phục khẩu phục" trước TBN tại tứ kết. Dự kiến, tuần tới, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) sẽ nhóm họp về vấn đề Samir Nasri và án phạt nặng nhất mà tiền vệ có thể phải chịu là treo giò 2 năm ở cấp độ ĐTQG. Đây là một trong những hành động cần thiết nhằm làm trong sạch ĐT Pháp mà FFF sẽ triển khai thời gian tới, giống hệt như tình cảnh cách đây 2 năm sau kỳ World Cup 2010 thảm hoạ.

  • Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X