(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 23/8.
![]() |
| Santi Cazorla hâm mộ Zidane |
* "Messi và Ronaldo làm sao sánh nổi Zidane": Santi Cazorla, tiền vệ vừa đầu quân cho Arsenal, đã phát biểu như vậy. Trong quá khứ, Cazorla không ít lần chạm trán với Zidane trên sân cỏ nên với anh, cựu danh thủ người Pháp mới là người xuất sắc nhất thế giới trong thập niên đầu của thế kỷ 21. Cazorla tâm sự: "Tôi lúc nào cũng giữ quan điểm rằng: Zidane là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng được đối đầu. Đó là niềm vinh hạnh và may mắn của tôi. Tất nhiên, tôi cũng đã được thi thố tài nghệ với Messi hay Ronaldo nhưng họ không thể xuất sắc bằng Zidane. Nhìn chiều cao của Zizou, không ai nghĩ anh ấy lại khéo léo và điêu luyện đến thế. Xem anh ấy chơi bóng luôn mang đến cho tôi cảm giác tuyệt diệu, không gì sánh được. Tôi luôn ghi nhớ trong đầu mọi khoảnh khắc ấn tượng của Zidane".
* Sao trẻ Man Utd trên đường sang Bỉ: Do không thoả thuận được về bản hợp đồng mới, hậu vệ sinh năm 1992 Zeki Fryers đã rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa trước. Những tưởng Fryers sẽ đầu quân cho Tottenham nhưng rốt cục, mọi chuyện đổ bể vì Spurs không chịu nhả ra khoản tiền đền bù phí đào tạo trị giá 6 triệu bảng như yêu cầu của Man Utd (luật lệ bóng đá tại Anh quy định một cầu thủ dưới 23 tuổi hết hạn hợp đồng với đội bóng đã có công đào tạo thì CLB nào tại Anh muốn sở hữu sẽ phải trả tiền bồi thường, dựa trên sự thương lượng. Nếu thương lượng bất thành thì sẽ lôi nhau ra toà). Vậy là, Fryers vẫn thất nghiệp. Không chấp nhận tình trạng này, nhất là khi mùa bóng đã khởi tranh, Fryers chuẩn bị bay sang Bỉ để nói chuyện với đội bóng hàng đầu nước này, Standard Liege với hy vọng sẽ được thu nạp. Vì Standard Liege là một đội bóng ngoại quốc, đồng nghĩa sẽ được sở hữu Fryers miễn phí.
* Cựu HLV đội Olympic TBN đặt cửa cho Real ở Siêu cúp TBN: Sau thất bại bẽ bàng ở Thế vận hội mùa hè London 2012 (xếp cuối bảng, không ghi nổi bàn nào), Luis Milla đã bị Liên đoàn bóng đá TBN sa thải khỏi chức vụ HLV trưởng đội Olympic. Khi còn là cầu thủ, người đàn ông 46 tuổi này đã khoác áo cả Barca lẫn Real. Trước thềm trận El Clasico ở Siêu cúp TBN, Milla đưa ra nhận định: "Lợi thế thuộc về Real bởi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà chứ về sức mạnh, hai đội tương đồng nhau. Tôi không cho rằng Barca yếu đi dù Guardiola đã ra đi vì Tito Vilanova sẽ giữ nguyên triết lý tiqui-taka mà Pep đã dày công gây dựng".
* Juventus mở đầu mùa giải mới mà không có tượng đài Buffon: Cuối tuần này, Serie A 2012-2013 sẽ chính thức khởi tranh. Nhà ĐKVĐ Juve sẽ có cuộc tiếp đón Parma trên sân nhà. Theo một thông cáo mới nhất được phát đi từ Juve thì thủ môn số 1 kiêm thủ quân Gianluigi Buffon sẽ không thể ra sân do dính phải chấn thương trong một buổi tập vào hôm thứ 3 vừa qua. Cùng với sự vắng mặt của HLV trưởng Antonio Conte (cấm chỉ đạo dài ngày do vụ việc "dàn xếp tỷ số" chấn động Italia), Juve đã mất đi hai gương mặt quan trọng, một dự cảm không lành cho ngày khai mạc.
* Liverpool bán bớt cầu thủ để dồn tiền mua Clint Dempsey: Mùa trước, Dempsey đã chơi cực tốt trong màu áo Fulham và chính vì thế, tiền vệ người Mỹ chẳng còn mặn mà gì với đội bóng thành London bởi anh muốn chuyển tới một CLB lớn hơn (Dempsey đã vắng mặt trong trận mở đầu mùa giải mới của Fulham cuối tuần vừa rồi). Trong khi đó, Liverpool rất quan tâm tới cầu thủ 29 tuổi này từ đầu hè, chỉ có điều ngân quỹ chuyển nhượng đã cạn kiệt do đã tốn gần 30 triệu bảng đầu tư vào Fabio Borini và Joe Alle. Nên không còn cách nào khác, HLV Brendan Rodgers phải tính chuyện bán cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông. Hai gương mặt "có giá" đang bị đưa vào diện thanh lý là Charlie Adam, tiền vệ mới gia nhập Liverpool được 1 năm nhưng chơi khá bình thường, không ấn tượng như khi còn thi đấu cho Blackpool cùng Jay Spearing, tài năng trẻ do chính The Kop đào tạo ra và từng được cựu HLV Kenny Dalglish trọng dụng. Được biết, để sở hữu Dempsey, Liverpool cần phải bỏ ra khoảng 7.5 triệu bảng và nếu bán được cả hai cầu thủ kể trên thì Liverpool thừa tiền mua Dempsey.
Bảo Phương
Trên đường Pitch

Liverpool
