(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bât nhất trong bản tin chiều 21/6.
* Andre Villas-Boas quay lưng lại với Tottenham: Xem ra, chiến lược gia trẻ tuổi từng thất bại thảm hại ở Chelsea vẫn còn khá tự tin vào năng lực cầm quân của mình. Chẳng là, Spurs đã nhắm đến Boas cho vị trí thuyền trưởng đội bóng do Harry Redknapp bỏ lại. Hai bên đã có những tiếp xúc đầu tiên nhưng khi biết tin Tottenham còn nhòm ngó một vài ứng cử viên khác, trong đó có Laurent Blanc, vị HLV sẽ chia tay ĐT Pháp sau Euro 2012, Villas-Boas đã đùng đùng nổi giận và chấm dứt mọi liên hệ với đội bóng thành London.

Shinji Kagawa sắp "trình diện" Man Utd
* Shinji Kagawa sẽ có mặt ở Old Trafford vào ngày mai: Như vậy, phải sau vài tuần đạt được thoả thuận chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng với Dortmund cũng như thống nhất xong mọi điều khoản cá nhân, tiền vệ người Nhật Bản mới có mặt tại nước Anh để tiến hành thủ tục kiểm tra y tế bắt buộc. Theo lịch trình, ngày mai, Kagawa sẽ có buổi "gặp mặt" đội ngũ bác sĩ của Man Utd tại đại bản doanh và trừ phi, bị phát hiện ra một vấn đề gì ghê gớm liên quan đến thể lực, ảnh hưởng tới việc thi đấu bóng đá thì Kagawa mới bị từ chối. Tuy nhiên, Kagawa vẫn chưa thể chính thức khoác lên người bộ quần áo MU vì còn một khâu cuối cần hoàn tất (nhưng sẽ không đơn giản như kiểm tra y tế): xin giấy phép lao động tại Anh . Theo quy định, Kagawa cần phải có mặt trong tối thiểu 75% số trận của ĐTQG Nhật Bản trong vòng 2 năm trở lại đây mà điều kiện này, Kagawa lại chưa thoả mãn. Song nếu Man Utd thuyết phục được những nhà quản lý rằng Kagawa là một nhân tài đặc biệt, có thể đóng góp nhiều vào sự phát triển bóng đá tại xứ sở sương mù thì Kagawa sẽ được ưu tiên.
* AC Milan lại muốn mua đứt Aquilani: "Hoàng tử nhỏ" thành Rome đã có một năm khoác áo Rossoneri khá thành công theo diện cho mượn từ Liverpool nhưng đội bóng sọc Đỏ - đen lại chần chừ, không thích bỏ tiền ra mua toàn bộ quyền sở hữu theo điều khoản đã được hai bên thống nhất từ trước, khiến Aquilani phải ngậm ngùi trở về Liverpool dù không muốn chút nào (bởi Aquilani đã thất bại thảm hại tại đấy do không hợp "thuỷ thổ"). Thế nhưng, sự đời thay đổi thật chóng váng. Sau khi không thể thuyết phục được tiền vệ Mathieu Flamini ký hợp đồng mới (cầu thủ người Pháp đầu quân cho AC Milan từ năm 2008 theo diện CNTD từ Arsenal) và đành chấp nhận cho anh này ra đi tự do, AC Milan bị khuyến mất một suất tiền vệ nên cần bổ sung. Bởi thế Aquilani lại lọt vào danh sách quan tâm vì ít ra, anh đã hiểu phần nào đội bóng và giá trị cũng tương xứng với khả năng chi trả của AC Milan. Tuy nhiên, đội bóng sẽ không vội vàng mà họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời điểm ra tay thích hợp.
* 5 đội bóng Premier League theo đuổi 1 hậu vệ: Kader Mangane, 29 tuổi, là một trung vệ chủ lực của đội bóng Pháp, Rennes từ vài năm qua. Do hợp đồng của Mangane chỉ còn hạn 1 năm nữa nên anh dần được nhiều đội bóng quan tâm mà chủ yếu từ Premier League. Được biết, có khoảng 5 CLB thuộc diện khá và trung bình của nước Anh rất muốn sở hữu trung vệ người Senegal này. Theo người đại diện của Mangane thì thân chủ của ông có đủ tố chất để chơi thành công ở Premier League như cao to, mạnh mẽ, thiên về thể lực. Hiện giờ, giá trị của Mangane chỉ rơi vào khoảng 5 triệu bảng.
* Thêm một sao Premier League sang Trung Quốc thi đấu: Sau Nicolas Anelka và mới đây là Didier Drogba (đều khoác áo Thân Hoa Thượng Hải), tới lượt Yakubu Aiyegbeni, tiền đạo nhiều năm chơi bóng tại Premier League, quyết định chuyển sang thi đấu tại đất nước đông dân nhất thế giới. Năm nay 29 tuổi, Yakubu bắt đầu chơi bóng ở Premier League từ năm 2003, lần lượt trải qua Portsmouth, Everton, Middlesbrough, Leicester và mùa vừa rồi là Blackburn. Nhưng khi Blackburn phải xuống hạng, Yakubu đã dứt áo ra đi. Dù phong độ chưa hề suy giảm trầm trọng (anh đóng góp tới 17 bàn thắng cho Blackburn) nhung cuối cùng, Yakubu lại từ chối hàng loạt đội bóng tại châu Âu để nhận lời đầu quân cho Guangzhou R&F, một CLB mới nổi của Trung Quốc. Dự kiến, tuần tới, bản hợp đồng sẽ được hoàn tất.
Bảo Phương
Trên đường Pitch
