(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 20/6.
* "Pháp sẽ trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác ở trận tứ kết": Dù vẫn vượt qua vòng bảng nhưng Les Bleus đã khiến tất cả phải thất vọng khi thất bại trắng 0-2 trước ĐT đã bị loại, Thuỵ Điển ở lượt đấu cuối. Cũng vì thành tích kém cỏi đó mà Pháp đã phải chạm trán đối thủ ai cũng muốn tránh ở tứ kết: ĐKVĐ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thủ thành kiêm thủ quân ĐT Pháp, Hugo Lloris vẫn đầy tự tin: "Dù thế nào, chúng tôi vẫn giữ sự lạc quan và sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp tới đầy khó khăn và thử thách. TBN rõ ràng là bài test khủng khiếp với Pháp song đồng thời là cơ hội để chúng tôi thể hiện Pháp có thể làm được gì ở giải đấu lần này. Hãy an tâm, Pháp sẽ chiến đấu đến cùng để không phải tiếc nuối sau trận đấu, bất chấp kết quả cuối cùng ra sao.

Kuszczak trong màu áo Watford
* "Hàng thải" của Man Utd "hạ mình" thi đấu cho đội bóng hạng Nhất: Khoác áo Man Utd từ năm 2007 nhưng thủ môn Tomasz Kuszczak luôn chỉ sắm vai dự bị mà thôi. Ngay cả khi Van der Sar ra đi thì tình cảnh của Kuszczak chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thậm chí anh còn bị loại ra rìa khi MU đưa David De Gea về Old Trafford và ưu ái Andres Lindegaard hơn. Vì thế, hệ quả tất yếu, Man Utd đã sa thải Kuszczak vào cuối mùa giải vừa rồi (thực ra, trong giai đoạn lượt về, Kuszczak đã chuyển sang Watford theo diện cho mượn). Có rất nhiều đội, kể cả ở Premier League, sẵn sàng trải thảm đỏ chào đón Kuszczak nhưng rốt cục thủ thành 30 tuổi người Ba Lan quyết định chọn Brighton, một CLB đang chơi ở hạng Nhất. Hiện dẫn dắt Brighton là Gustavo Poyet, cựu danh thủ người Uruguay từng có thời gian khoác áo Chelsea, Tottenham. Hợp đồng của Kuszczak sẽ có thời hạn 2 năm.
* AC Milan lôi kéo Pepe Reina: Thủ thành người TBN đã gắn bó với Liverpool từ năm 2005 và luôn nằm trong nhóm những người gác đền xuất sắc nhất giải Ngoại hạng. Nhưng có vẻ Reina đang muốn tìm kiếm thử thách mới nhất là khi Liverpool bây giờ không còn được như xưa và AC Milan xem ra sẽ là sự lựa chọn tốt mà anh nên cân nhắc. Thủ môn chính là vị trí mà HLV Allegri quan tâm trong kỳ chuyển nhượng này khi mà Abbiati quá già (35 tuổi), phong độ và thể lực suy giảm đáng kể còn gương mặt bắt dự bị, Marco Amelia thì quá dở và Reina đã lọt vào tầm ngắm của thuyền trưởng Rossoneri. Rõ ràng, xét về mọi mặt, Reina đủ xứng đáng đứng vào khung gỗ AC Milan, vấn đề còn lại chỉ là liệu Liverpool có chấp nhận thủ thành này hay không.
* Cựu cầu thủ Chelsea tự "chào hàng" với Barcelona: Hậu vệ người Bồ Đào Nha, Jose Bosingwa đã không được ĐKVĐ Champions League gia hạn hợp đồng bởi phong độ quá thảm hại. Do không được tham dự Euro 2012 nên vào lúc này, Bosingwa khá rảnh và có nhiều thời gian để tìm kiếm đội bóng mới. Dù bây giờ, Bosingwa chẳng là gì trong thế giới bóng đá nhưng xem ra anh vẫn rất tự tin. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, Boswingwa đã mạnh dạn gửi đến Barca profile giới thiệu cộng nguyên vọng tha thiết được khoác áo đội bóng xứ Catalan trong khi lại bỏ ngoài tai lời mời mọc đầy tha thiết của Juventus. Được biết, đội bóng thành Turin sẵn sàng trả cho hậu vệ 29 tuổi này mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần nhưng xem ra chưa đủ làm động lòng Bosingwa.
* "Trình độ của Serie A quá thấp so với Van Persie": Đó là lời tuyên bố của HLV Arsene Wenger, như một động thái níu kéo ngôi sao quan trọng nhất đội. Ai cũng biết, Percy vẫn chưa chịu đặt bút ký hợp đồng mới với Arsenal với lý do: dồn sức cho Euro 2012 song không ít người lờ mờ đoán: chân sút người Hà Lan đang chờ đợi một đề nghị tốt từ một đại gia nào đó. Suốt thời gian qua, nhà tân vô địch Serie A, chẳng ngại ngần công khai ý định chiêu mộ Van Persie nhưng theo Wenger, cậu học trò cưng sẽ chẳng dại dột tới Italia thi đấu: "Rõ ràng, trình độ, đẳng cấp của Serie A giờ kém xa Premier League. Thêm vào đó, Serie A tồn tại quá nhiều vấn đề lớn. Nên không có lý do gì để một cầu thủ lớn như Van Persie chấp nhận chuyển sang thi đấu tại đó. Không những vậy, thu nhập tại Anh quốc cao hơn nhiều và môi trường ở đây cũng thuận lợi hơn cho phát triển sự nghiệp".
Bảo Phương
Trên đường Pitch
Manchester United
