(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 16/7.
* Man City nhòm ngó "sao bé" từ Scotland: Victor Wanyama, tiền vệ 21 tuổi người Kenya đã khoác áo Celtic từ năm 2011 và chơi khá ấn tượng trong mùa vừa rồi. Bởi thế, Wanyama đã vinh dự được nhà ĐKVĐ Premier League để mắt tới nhằm củng cố hàng tiền vệ khi mà Gareth Barry dính chấn thương nặng trước VCK Euro 2012 và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải còn Nigel De Jong rục rịch đòi ra đi. Bên canh đó, Man City thiếu một cầu thủ làm dự phòng cho Yaya Toure mà xét về nhiều mặt, Wanyama có phong cách tương đồng như tiền vệ người Bờ Biển Ngà. MU chưa thôi săn đuổi Leighton Baines
* Man Utd tự tin sẽ mua được Leighton Baines: Tất cả đều biết, đã từ lâu, Sir Alex nhắm đến Baines cho vị trí hậu vệ trái bởi Patrice Evra đã có dấu hiệu suy giảm phong độ và hiện giờ, Man Utd cũng chưa có gương mặt nào đủ sức thay thế cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn chưa thể nhận được sự đồng thuận từ Everton. Được biết khúc mắc lớn nhất nằm ở vấn đề phí chuyển nhượng. Everton nhất quyết đòi 15 triệu bảng cho hậu vệ 28 tuổi này trong khi Man Utd chỉ chịu chi ra không quá 10 triệu bảng. Song theo nguồn tin từ Old Trafford, HLV Ferguson tin tưởng sẽ giành được quyền sở hữu Baines trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Một vài tuần tới, khi Giám đốc điều hành David Gill chấm dứt kỳ nghỉ hè, Man Ud sẽ bắt đầu thúc đẩy vụ chuyển nhượng và dần tháo gỡ từng nút thắt.
" "Nhờ tôi, QPR đã dần nổi tiếng ở Hàn Quốc": Đó là tâm sự rất thành thật của Park Ji Sung. Chiến binh xứ Nhân sâm vừa từ bỏ thành Manchester để tới thành London thi đấu bằng bản hợp đồng trị giá 2 triệu bảng. Dù mới chỉ làm quen đội bóng mới được vài ngày nhưng theo Park, cái tên QPR đã bắt đầu được biết đến ở quê hươg anh: "Tại Hàn Quốc, đương nhiên, QPR còn quá xa lạ bởi người hâm mộ thường chỉ quan tâm nhiều đến những đội bóng đang sở hữu cầu thủ người Hàn Quốc nhưng Man Utd, Sunderland, Arsenal hay Bolton song mấy ngày qua, rất nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu QPR. Giới truyền thống cũng đã đề cập nhiều đến đội bóng. QPR đã nổi tiếng ở Hàn Quốc rồi đấy".
* Tài năng trẻ Jese Rodriguez tin vào tương lai ở Real Madrid: Jese Rodriguez vừa cùng U-19 Tây Ban Nha đăng quang ở giải vô địch U-19 châu Âu sau chiến thắng trước. Anh chính là một sản phẩm của lò Castilla nhưng ai cũng biết, các cầu thủ trẻ hiếm khi được trao cơ hội ở Real. Song, Jese lại có suy nghĩ khác: Tôi hoàn toàn hài lòng khi được chơi bóng tại giải hạng 2 TBN trong thành phần Real Madrid Castilla. Tôi vẫn sẽ nỗ lực rèn luyện nhằm hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Rồi sẽ đến lúc khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ lọt vào tầm ngắm của Jose Mourinho và được khoác lên người màu áo trắng danh giá". Hợp đồng của Jese với Real sẽ kéo dài đến năm 2013.
* Valdes để ngỏ khả năng tới Brazil thi đấu: Trong sự nghiệp, thủ thành của Barca chưa từng rời khỏi quê hương Tây Ban Nha và anh cũng chẳng có gốc gác gì với xứ sở Samba. Nhưng mới đây, trong một bài phỏng vấn, Valdes cho hay biết đâu đấy, trong tương lai, anh sẽ xem xét đến khả năng chơi bóng tại Brazil. Song dù thế nào, anh cũng sẽ phải hỏi ý kiến gia đình. Với Valdes, Brazil đáng là mảnh đất để khám phá vì đây tập trung quá nhiều cầu thủ xuất sắc của làng bóng đá và cuộc sống ở đây cũng rất sôi động như tính cách của anh.
* Pato sẽ vắng mặt trong trận ra quân của U-23 Brazil tại Olympics 2012: Trong buổi tập hôm qua của U-23 Brazil chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới, "chú vịt" của AC Milan đã gặp phải chấn thương mắt cá chân sau pha va chạm với người đồng đội Juan, một trung vệ đang khoác áo Inter Milan, người hàng xóm không đội trời chung của Rossoneri. Các bác sĩ cho bay dù vấn đề không quá trầm trọng nhưng Pato khó lòng kịp bình phục trước ngày 26/7, thời điểm diễn ra trận mở màn gặp U-23 Ai Cập. Dẫu sao, với Neymar, Hulk và Leandro Damiao, hàng công của Selecao không đến mức độ quá thiếu thốn và kể cả hoàn toàn khoẻ mạnh, chưa chắc Pato đã được điền tên vào danh sách xuất phát.
Bảo Phương