Thứ Sáu, 18/07/2025
Zalo

Ăn mừng bàn thắng bằng cách đấm thật vào đồng đội

Thứ Sáu 03/12/2010 15:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tại trận đấu giữa Bari và Cesene ở Serie A cuối tuần trước (hoà 1-1) đã xảy ra một sự kiện cực kỳ hy hữu. Sau khi lập công cho Bari, Francesco Caputo đã giáng thẳng vào mặt người đồng đội Emmanuel Rivas (lưu ý là đánh thật chứ không phải đánh giả như lẽ thường) một cú đau điếng. Thậm chí, chính Rivas là người vừa nỗ lực kiến tạo đường chuyền quyết định để Caputo ghi bàn. Chắc có lẽ trong giây phút hưng phấn, Caputo đã nhìn nhầm Rivas thành cầu thủ đối phương. Trọng tài cũng không thể đưa ra quyết định xử lý nào dành cho Caputo vì tình huống quá đặc biệt.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Noni Madueke: Thương vụ khó hiểu bậc nhất trong triều đại Mikel Arteta

Noni Madueke: Thương vụ khó hiểu bậc nhất trong triều đại Mikel Arteta

Noni Madueke: Thương vụ khó hiểu bậc nhất trong triều đại Mikel Arteta

Chi ra tới 52 triệu bảng cho một cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch phát triển dài hạn của Chelsea dưới triều đại Enzo Maresca, chắc BLĐ Arsenal lú lẫn mất rồi. Đó là cảm giác chung của các Gooners trong những ngày vừa qua. Một thương vụ chưa từng có tiền lệ tại Arsenal khi tân binh còn chưa xỏ giày vào sân thi đấu nhưng đã bị chê tơi tả.

Xem thêm
top-arrow
X