![]() |
MC: Alex, giờ thì mọi chuyện đã xong. Anh chính thức là người của Liverpool. Cảm xúc lúc này thế nào?
Isak: Tôi thấy tuyệt vời lắm. Chặng đường để đến đây không hề ngắn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có mặt. Tôi thực sự hạnh phúc khi được trở thành một phần của đội bóng này, khoác lên mình màu áo này và đồng hành cùng tất cả những gì nó đại diện. Tôi tự hào và rất nóng lòng chờ đợi những gì phía trước.
MC: Khi nhìn xuống và thấy hình chim Liver bird trên ngực áo, cảm giác đó ra sao?
Isak: Có rất nhiều cảm xúc cùng lúc. Vừa là sự nhẹ nhõm, nhưng cũng là niềm vui, niềm tự hào. Tôi thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng thương vụ đã hoàn tất và giờ tôi chỉ muốn chơi bóng. Tôi mong được gặp các đồng đội mới, được cảm nhận sự chào đón từ người hâm mộ và được ra sân càng sớm càng tốt.
MC: Vì sao lại là Liverpool? Điều gì khiến anh chọn đội bóng này thay vì nơi khác?
Isak: Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết, Liverpool vốn đã là một CLB vĩ đại, có bề dày lịch sử lẫy lừng. Nhưng điều làm tôi hứng thú là những gì họ đang xây dựng thêm trên nền tảng ấy. Tôi muốn được góp phần viết tiếp lịch sử, tôi muốn giành các danh hiệu và đó là động lực lớn nhất thôi thúc tôi đến đây. Tôi tin Liverpool là nơi hoàn hảo để tôi trưởng thành hơn nữa, nâng tầm sự nghiệp và đồng thời đóng góp cho tập thể.
MC: Anh có coi đây là bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp không?
Isak: Đúng vậy. Tôi cảm thấy đây chính là bước tiếp theo, là thử thách cần thiết để mình tiến lên. Tôi biết ơn vì đã có được cơ hội này và tôi rất có động lực để biến nó thành một hành trình thành công.
![]() |
Alexander Isak chính thức gia nhập Liverpool mặc áo số 9 |
MC: Bây giờ, điều quan trọng nhất với anh là hướng về phía trước, toàn tâm toàn ý chơi bóng?
Isak: Đúng thế. Mùa hè vừa qua khá dài và cũng nhiều chờ đợi. Nhưng giờ thì tôi không nhìn lại phía sau nữa, mọi chuyện đã xong rồi. Giờ chỉ còn một điều quan trọng, đó là trở lại với niềm đam mê lớn nhất: được ra sân và chơi bóng. Tôi thực sự háo hức.
MC: Anh từng hai lần ghi bàn tại Anfield khi còn khoác áo Newcastle. Trải nghiệm đó thế nào?
Isak: Rất khó khăn. Tôi có chút thành công cá nhân nhưng kết quả thì chúng tôi thua cả hai trận. Thật sự rất khó để đến Anfield và ra về với chiến thắng. Bầu không khí ở đó thì đúng là phi thường. Tôi đã cảm nhận điều đó khi đứng bên kia chiến tuyến và bây giờ tôi mong chờ được trải nghiệm nó với tư cách cầu thủ của Liverpool.
MC: Trước đây anh từng đối mặt Liverpool, đối đầu những cái tên như Van Dijk, Konaté. Đó là thử thách thế nào?
Isak: Cứng lắm. Họ là những hậu vệ hàng đầu thế giới, không dễ để vượt qua. Nhưng cá nhân tôi lại rất thích những thử thách kiểu đó, vì nó buộc mình phải bung hết khả năng, phải chứng minh bản thân trước những người giỏi nhất. Tôi từng rất thích khi được đối đầu Liverpool, còn giờ thì tôi tin sẽ còn tuyệt hơn khi được chơi bóng cùng họ.
MC: Khoác màu áo đỏ, đá ở Anfield với tư cách cầu thủ Liverpool, cảm xúc đó thế nào?
Isak: Khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi nghĩ phải sống trong khoảnh khắc đó mới hiểu hết được. Tất cả chúng ta đều biết Liverpool đặc biệt thế nào và CĐV của họ còn đặc biệt hơn nữa. Tôi thực sự mong chờ ngày ấy.
MC: Anh muốn mang đến điều gì cho đội bóng?
Isak: Tất cả những gì tôi có. Dĩ nhiên nhiệm vụ chính của tôi là ghi bàn, nhưng tôi không muốn dừng lại ở đó. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn, hỗ trợ toàn đội theo mọi cách. Tôi nghĩ bản thân còn có thể cải thiện, còn nhiều thứ để cống hiến.
MC: Anh sẽ kết hợp cùng những ngôi sao tấn công như Salah, Gakpo, Ekitike, Wirtz. Anh nghĩ thế nào về viễn cảnh đó?
Isak: Tôi háo hức lắm. Anh vừa kể tên những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi từng đối đầu họ ở bên kia chiến tuyến, giờ thì sẽ được chung một màu áo. Tôi hy vọng mình có thể mang chất riêng của mình vào và cùng nhau tạo ra một mùa giải tuyệt vời.
MC: Mục tiêu của anh trong bản hợp đồng này là gì?
Isak: Rất rõ ràng: tôi muốn giành mọi danh hiệu có thể cùng Liverpool. Đơn giản vậy thôi.
MC: Anh đã chọn áo số 9. Số áo này có ý nghĩa gì với anh?
Isak: Nó mang ý nghĩa rất lớn. Đây là một số áo biểu tượng trong bóng đá và ở Liverpool cũng vậy. Tôi hiểu rằng nó đi kèm trách nhiệm, nhưng tôi hạnh phúc và vinh dự khi được trao cơ hội này. Tôi chỉ muốn bắt tay vào tập luyện, thi đấu và chứng minh mình xứng đáng.
MC: Khi nhìn thấy số 9 và tên mình in trên lưng áo lần đầu tiên, cảm giác ra sao?
Isak: Tuyệt vời. Gia đình tôi cũng nói vậy. Thật sự là một khoảnh khắc đặc biệt và tất cả chúng tôi đều hạnh phúc.
MC: Cuối cùng, anh muốn nhắn nhủ điều gì tới người hâm mộ Liverpool, những người đang đọc và theo dõi cuộc phỏng vấn này?
Isak: Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui vì cuối cùng cũng đã có mặt ở đây. Tôi không thể chờ thêm để ra sân nữa. Và tôi hy vọng, từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.