


Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Đứa con của thần gió và ngày trở về
Sân vận động Saint Louis II, ngày 31/8/1994, HLV Wenger, khi đó đang tại vị ở Monaco, quyết định để cầu thủ trẻ 17 tuổi Thierry Henry ra sân trong trận đấu với Nice ở giải hạng nhất Pháp. Kết quả, Monaco thua Nice nhưng một trang sử mới mở ra cho sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá thế giới.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Giấc mơ dang dở...
Người ta đã từng nghi ngờ về việc Ronaldo liệu có thể gánh được tập thể Bồ Đào Nha mãi được hay không, khi mà nhìn vào Selecao chỉ có mỗi anh là người có thể dẫn dắt hàng công đội bóng áo trắng. Những cái tên như Andre Silva hay Guedes thực sự thi đấu quá thất vọng và không để lại ấn tượng cộng thêm 1 hàng tiền vệ thiếu sáng tạo và già nua, chậm chạp, thật khó để Bồ Đào Nha có thể tiến sâu tại giải năm nay.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Samba, điệu nhảy khi nào vào nhịp?
Hẳn là ai trên cuộc đời này đều đã từng trải qua ít nhất một tình yêu đúng không không ạ? Và cũng ít nhất một lần cố chấp yêu một người mà người ấy lại luôn mang lại cho ta những cảm giác thất vọng. Hiện tại thì tôi cũng vậy, tôi yêu "Người con gái ấy" được 10 năm rồi và trong khoảng thời gian 10 năm ấy, "Cô ấy" vẫn mãi mang cho tôi một cảm giác thất vọng mang tên Cup vàng World Cup và "Cô ấy" chính là Brasil - Đội bóng vĩ đại nhất lịch sử World Cup.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Khi màu đỏ cuồng nộ không thắm
Trên sân nhà Luzhniki, người Nga đã làm nên kì tích trước nhà cựu vương. Sau hơn 30 năm, từ tận thời Liên Xô cũ, khi họ còn là một thế lực của bóng đá châu Âu, người Nga mới lại vào đến vòng tứ kết World Cup.

Trào lưu mới: Đau ruột với “Thử thách Neymar” trên toàn thế giới
Brazil đã chính thức về nước, nhưng “tên tuổi” của Neymar thì chưa. Mới đây, một trào lưu xuất hiện trên mạng xã hội mang tên “Thử thách Neymar” đã nở rộ.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Giọt nước mắt của Gimenez
Tại VCK Cúp bóng đá thế giới năm nay, người ta đã được chứng kiến những cung bậc khác nhau của cảm xúc với đầy đủ các sắc thái: hỷ nộ ái ố của cả các cầu thủ trên sân.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Ranh giới mong manh giữa người hùng và kẻ tội đồ
Trong suốt cả vòng bảng, thủ môn này đã chơi xuất sắc với những pha ra vào hợp lý, phản xạ tuyệt vời và nhiều lần cứu thua cho đội tuyển Urugoay, giúp đội bóng Nam Mỹ này kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng mà không để lọt lưới một bàn nào - điều mà không một đội bóng nào tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay làm được.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Cầu thủ nhập cư, thì sao chứ?
Cầu thủ nhập cư, thì sao chứ? Anh là ai, đến từ đâu không quan trọng bằng anh làm được gì, anh chứng tỏ được giá trị của mình như thế nào.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Thà một lần đau
Cú sút căng như kẻ chỉ của Rojo bật tung mành lưới Nigeria đã khiến mọi thứ như vỡ òa. Nụ cười và nước mắt hoà lẫn vào nhau.
Trước trận Pháp vs Bỉ: Đại chiến của những “nhân tố M”
Là những người bạn, đồng đội rất thân thiết trong màu áo CLB, nhưng hôm nay Pogba và Lukaku sẽ phải gạt bỏ tình anh em để cống hiến cho đất nước của mình.

Sao tuyển Anh đặt mục tiêu lọt vào chung kết World Cup 2018
Trung vệ John Stones khẳng định sẽ không để cơ hội lọt vào trận chung kết World Cup 2018 trôi qua khỏi tầm tay.

"Modric là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới hiện tại"
Jermaine Jenas phát biểu về Luka Modric, cựu sao tuyển Anh khẳng định ngôi sao người Croatia là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Đến Wenger cũng sốc với Ozil phiên bản World Cup 2018
Ngay cả Giáo Sư cũng khó lòng bảo vệ cậu học trò cũ thời còn dẫn dắt Arsenal sau khi chứng kiến những màn trình diễn bạc nhược của anh trong màu áo đội tuyển Đức ở World Cup 2018.

Góc nhìn: Lần đầu tiên trong đời, Titi muốn Pháp lụi bại
Trước thềm trận đấu Pháp vs Bỉ, không thể quên nhắc tới cái tên Thierry Henry. “Thần gió” là một huyền thoại của ĐT Pháp, nhưng riêng đêm nay, cũng như bất cứ thành viên nào của Bỉ, anh muốn màu lam mờ nhạt.