Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Thế giới phát sốt về chiến công của Bilbao

Thứ Sáu 09/03/2012 14:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mạnh mẽ, nhiệt huyết, lạnh lùng và áp đảo, Athletic Bilbao đã khiến hàng vạn khán giả tại Old Trafford chết lặng.

Tung ra 24 cú bắn phá về phía khung thành David De Gea, kiểm soát hoàn toàn thế trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, Bilbao gây ấn tượng mạnh mẽ với giới truyền thông và người hâm mộ toàn thế giới. Nói như chủ công LIorente, chiến thắng MU đêm qua là điều 'không thể nào quên'.

Đương nhiên, sốc nhất phải là người Anh. Khó có thể tin được sau thất bại 1-3 trước Ajax, nhà vô địch của họ tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược trên sân nhà. Sau thảm họa Champions League, MU đứng trước nguy cơ bật bãi khỏi Europa League ngay lần đầu tiên tham dự.

Daily Mail cay đắng giật tít: 'Đoàn quân xứ Basque xoáy sâu vào bi kịch trời Âu". Telegraph thì bày tỏ sự thán phục với cách 7.000 CĐV đội khách biến Old Trafford thành San Mames của họ với tiêu đề: "Người Tây Ban Nha ở Old Trafford".

Với góc nhìn thực tế, Guardian bình luận: "LIorente phơi bày sự bạc nhược ở hàng thủ MU". Independent thì châm biếm: "MU lếch thếch chết dưới tay LIorente".

Trong khi ấy, ở Tây Ban Nha, tờ Marca dành vị trí trang trọng nhất để nói về chiến công của Bilbao: "Old Trafford - Nhà hát của giấc mơ Athletic". Sky Sports giản dị với 2 chữ: "Đẳng cấp". Còn AS bình luận đầy tự hào: "Old Trafford dưới chân lực sĩ" (Athletic có nghĩa là lực sĩ-PV).

Từ Italia, La Repubblica thông tin về thất bại của MU và Man City: "Thành Manchester đổ gục trước sức mạnh Iberia". Hai hãng thông tấn lớn CNN và BBC cũng đều chung một hàng tít: "Hai đội bóng Manchester thua sốc".

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Chelsea 2014. Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Không trao Quả bóng Vàng cho Dembele là tội ác!

Không trao Quả bóng Vàng cho Dembele là tội ác!

Không trao Quả bóng Vàng cho Dembele là tội ác!

Chứng kiến xuyên suốt hành trình đã qua của Ousmane Dembele ở mùa giải này trong màu áo Paris Saint-Germain, và mới nhất là màn thể hiện rực sáng trước Real Madrid tại bán kết FIFA Club World Cup 2025, chẳng hề chủ quan khi nói rằng, sẽ là tội ác nếu không trao Quả bóng Vàng cho cầu thủ người Pháp.

Xem thêm
top-arrow
X