Bồ Đào Nha vẫn trắng tay: Mãi chỉ là "phù dâu"?Đã rất nhiều lần tiến gần đến vinh quang nhưng rốt cục đến thời điểm này bóng đá Bồ Đào Nha vẫn chưa giành được một danh hiệu nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Họ thiếu tài năng, không có bản sắc, hay đơn giản chỉ là quá thiếu may mắn? 29/06/2012
Cristiano Ronaldo: Người hùng, đứa trẻ và kẻ lạc thời 29/06/2012 Không có ngôi sao bóng đá đương đại nào được nói đến nhiều như Ronaldo. Và người ta sẽ còn nói nhiều hơn về anh, sau thất bại của BĐN trước ngưỡng cửa chung kết EURO 2012.
Ronaldo: Chào nhé, mảnh trời không... Messi 28/06/2012 Lại thêm một lần nữa Cristiano Ronaldo lỡ hẹn với vinh quang ở cấp đội tuyển quốc gia. Lần này có vẻ cay đắng hơn, khi anh còn không có cơ hội được thực hiện phát bắn của riêng mình để cứu vớt lấy con tàu Bồ Đào Nha trong 'loạt đấu súng' quyết định.
Italia : Chiến thắng của niềm tin đã trở lại 26/06/2012 Chiến thắng bao giờ cũng đẹp, dù là theo bất cứ cách nào. Nhưng chiến thắng theo kiểu đã tiến rất gần tới mành lưới của đối phương nhiều lần trong trận đấu, đã sút đến gần 40 lần trong 120 phút thi đấu mà họ khống chế hoàn toàn thế trận, đã làm hỏng một quả penalty trong loạt luân lưu trước khi chấm dứt sự khắc khoải của hàng triệu tifosi lại là một cách đẹp tàn nhẫn.
Tây Ban Nha và nghệ thuật thi đấu: Tính thống nhất trong sự đa dạng 25/06/2012 ĐT Tây Ban Nha Bằng những đội hình ra sân khác nhau và bằng thứ bóng đá lúc thì trình diễn, lúc có vẻ “nhàm chán” và cứng nhắc nhưng hiệu quả, Tây Ban Nha đang cho thấy họ có rất nhiều phương án thi đấu khác nhau để triển khai trước từng đối thủ cụ thể và điều quan trọng nhất là binh pháp nào cũng đem lại cho họ cái cần nhất là chiến thắng.
Khi "cậu bé hư" Mario Balotelli muốn trở thành người đàn ông 25/06/2012 Manchester United ĐT Anh Peter Pan hay một người đàn ông là câu hỏi nhiều người đặt ra sau khi chứng kiến màn trình diễn của Mario Balotelli trong trận gặp ĐT Anh.
Và như thế tôi yêu em, tình yêu nước Ý... 25/06/2012 (Bongda24h) - Giải bóng đá lớn đầu tiên mà tôi biết đến trong đời là World Cup 1990, dù khi ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được thế nào là một ngày hội bóng đá. Đúng là ở thời điểm năm 1990, mỗi trận đấu tại World Cup như một ngày hội, vì sao ư? Thời điểm đó trong cả khu nhà tập thể chỉ có vài gia đình có tivi màu và nhà tôi là một trong số đó. Vì vậy, rất nhiều tín đồ của túc cầu giáo trong cái khu tập thể năm tầng ấy kéo lên nhà tôi tập trung cùng reo hò mỗi khi có trận đấu bóng. Mẹ tôi kể rằn
Catenaccio: Từ sơ khai đến hiện đại 24/06/2012 Một tuyển Anh chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách Italia sẽ đối diện với một Italia đang cải cách, cả hai đều mang nhiều dấu ấn của một trường phái bóng đá cổ điển tưởng như đã bị khai tử từ lâu.
ĐT Đức: Sợi dây thế hệ 24/06/2012 ĐT Đức Đội tuyển Đức ra sân trước Hy Lạp rạng sáng qua là tập hợp của ba thế hệ, từ những cầu thủ là nền tảng của cuộc cách mạng bóng đá tấn công được khởi phát 6 năm về trước như Lahm (sinh năm 1983), Schweinsteiger (1984), thành quả của nó là Badstuber (1988), Hummel (1988), Schuerrle (1990), cho đến những dấu gạch nối như Neuer (1986), Khedira (1987), và đặc biệt là “già làng” Miroslav Klose (1978).
ĐT Tây Ban Nha: Sự dai dẳng của thời gian… 24/06/2012 ĐT Tây Ban Nha Giá trị của Tây Ban Nha dường như cũng đang trở thành bất biến, vĩ đại như triết lý siêu thực của Dali.
Nga và Hà Lan bị loại: Bản sắc, vết hằn & sự tàn phai 23/06/2012 ĐT Hà Lan ĐT Nga Thất bại của đội tuyển Nga và đội tuyển Hà Lan ở EURO cũng đi kèm những thất bại trên con đường thích ứng và cải tạo bản sắc của hai nền bóng đá. Nga vẫn không thể xóa bỏ những đặc điểm thất bại trong tính cách truyền thống đội tuyển Liên Xô trước đây, còn Hà Lan đã rời quá xa khỏi những giá trị nguyên bản của nền bóng đá nước này, và cả hai lối đi đều dẫn đến một kết cục đau đớn.
Giờ CR7 lại mơ đến bóng Vàng! 22/06/2012 Từ nhạt nhòa đến bùng nổ trong những thời khắc quan trọng, Cristiano Ronaldo - người đầu tiên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong hai trận liên tiếp, đã góp công lớn đưa Bồ Đào Nha vào bán kết, và bản thân anh đang mơ đến Quả bóng vàng.
EURO 2012: Mỏi mắt đi tìm dấu ấn cá nhân 20/06/2012 Hai cầu thủ để lại nhiều dấu ấn cá nhân nhất ở một vòng bảng EURO nhiều lý trí hơn cảm xúc có lẽ là Alan Dzagoev, nhưng đội bóng của anh đã bị loại, và Andrea Pirlo của Italia, vốn không được chờ đợi nhiều.
Hà Lan: Không lời biện minh. Chỉ còn những câu hỏi... 19/06/2012 ĐT Hà Lan Không có một lời biện hộ nào được chấp nhận cả, không một lời an ủi nào có thể làm nguôi ngoai đi nỗi buồn mà người Hà Lan đang gánh chịu. Đội bóng đã rời EURO khi không ngẩng mặt lên nổi trong cả ba trận với một bộ mặt nhợt nhạt đến mức vô bản sắc, một sự phản bội lớn lao về niềm tin với các CĐV...
Vẻ đẹp "Vintage" của Italia 19/06/2012 Tuyển Ý của Prandelli đang là một đội tuyển đẹp một cách vintage, đẹp như những di sản vật thể ở Florence, từ thời Phục Hưng.
Vicente Del Bosque: Người đàn ông với đôi mắt buồn 18/06/2012 Ẩn sâu phía trong sự kiên định và mạnh mẽ là nỗi u buồn. Bất kỳ ai khi nhìn trực diện vào mắt của HLV Vicente Del Bosque đều bị người đàn ông gốc Salamanca chinh phục. Ánh mắt buồn ấy đã theo Del Bosque từ những ngày thơ ấu đầy biến động, nó khiến cho ông thêm vĩ đại và lúc nào cũng gần gũi.
Hà Lan bật bãi Euro 2012: “Lốc” không nổi ở đằng Đông 18/06/2012 ĐT Hà Lan Được đánh giá là một trong những ƯCV hàng đầu cho danh hiệu vô địch Euro 2012 nhưng người Hà Lan chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu với số 0 tròn trĩnh. Euro lần này, “lốc” không nổi ở đằng Đông.