Sau 40 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, không khó để thấy rằng có rất ít trong số 20 CLB Premier League hiện tại cho thấy họ thực sự giống một đội bóng đá gắn kết, vận hành trơn tru. Chất lượng chung trong tháng mở màn của mùa giải 2025/26 khá tệ, đặc biệt là ở mặt trận tấn công, một phần là do các CLB tại giải đấu này đã đưa về quá nhiều tân binh trong mùa hè vừa qua .
Mùa trước, khi Liverpool chính thức lên ngôi vô địch với chiến thắng 5-1 trước Tottenham Hotspur ở vòng 34 trong tổng số 38 vòng đấu của giải đấu, họ đã không trao cho bất kỳ tân binh nào một suất đá chính ở Premier League. Trong số 11 cầu thủ được điền tên vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải 2024/25 do PFA bầu chọn (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp, có thể hiểu là “Công đoàn” của các cầu thủ ở Anh), không một ai là tân binh mới chuyển tới CLB của mình trong mùa đó.
Trong số 25 cầu thủ đã ghi tối thiểu 10 bàn ở mùa giải trước, chỉ có vỏn vẹn 3 người (Jorgen Stand Larsen, Liam Delap và Evanilson) là những tân binh, và trong số 26 cầu thủ đã có tối thiểu 7 pha kiến tạo, chỉ có duy nhất Savinho làm được điều đó ngay trong mùa đầu tiên khoác áo CLB của anh. Có thể nói, đó là một mùa giải của sự ổn định và tính liền mạch.
Còn ở mùa giải này thì ngược lại, những tân binh xuất hiện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trên các hàng công. Bốn trong số 10 chân sút hàng đầu của mùa giải trước - Alexander Isak, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, đều đã chuyển sang những CLB Premier League mới. Một người nữa là Strand Larsen tưởng chừng đã gia nhập Newcastle United nhưng rốt cuộc vẫn ở lại Wolverhampton Wanderers, một tình huống gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự khởi đầu của cả hai CLB trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại vào ngày 1/9, tức là sau khi đã chơi 3 vòng đấu của mùa giải mới.
Chưa kể đến những bản hợp đồng lớn đến từ nước ngoài như Viktor Gyokeres, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Rayan Cherki cùng nhiều cái tên khác. Hầu hết bọn họ, dễ hiểu thôi, vẫn chưa có được sự ăn ý thực sự với những người đồng đội mới.
Cuối tuần vừa rồi, cả 20 đội bóng chỉ ghi được tổng cộng 19 bàn. Chỉ có vỏn vẹn 10 vòng đấu Premier League trong 345 vòng đấu trước đó (tính từ đầu mùa giải 2016/17) chứng kiến ít bàn thắng hơn thế. Trên thực tế, cả 4 vòng đấu Premier League mùa này đều chỉ có từ 28 bàn trở xuống, tất cả đều thấp hơn mức trung bình của thập kỷ qua.
Những con số này chưa chắc đã phản ánh một sự chuyển biến lớn của xu hướng chiến thuật, phần lớn là vì mẫu thống kê còn quá nhỏ, một phần vì thực ra số pha ghi bàn thực tế đang thấp hơn dữ liệu kỳ vọng (xG), vì những cú dứt điểm kém hoặc sự tài giỏi của các thủ môn. Nhưng dù vậy, những con số trên vẫn củng cố một cảm nhận chung.
Trường hợp điển hình nhất chính là Mohamed Salah. Mùa giải 2024/25, anh đã có một màn trình diễn có lẽ là vĩ đại nhất mà lịch sử Premier League từng chứng kiến ở một cá nhân, vua phá lưới, vua kiến tạo cùng chức vô địch, nhưng sang mùa giải này ngôi sao người Ai Cập lại trầm lắng một cách kỳ lạ.
Liverpool đã thay đổi hoàn toàn hệ thống đã giúp họ đăng quang giải VĐQG Anh hồi tháng Tư.
Trước đây, Salah được đặt vào một hàng công được thiết kế để phát huy tối đa khả năng của anh. Giờ đ
Huấn luyện viên Ruben Amorim của Manchester United khẳng định ông sẽ không từ bỏ triết lý bóng đá của mình, bất chấp áp lực gia tăng sau khởi đầu tệ hại nhất của câu lạc bộ tại Premier League trong vòng 33 năm qua.