Chelsea phải trả giá cho thứ văn hóa kiêu ngạo của họ

Tác giả bu3hlinh - Thứ Năm 12/03/2026 21:18(GMT+7)

Nhà báo Matt Law viết trên The Telegraph: Chức vô địch Club World Cup đã nuôi dưỡng trong Chelsea một thứ văn hóa kiêu ngạo và cuối cùng chính họ phải trả giá.

 

Màn ăn mừng đầy phô trương của Enzo Fernandez sau bàn gỡ trước PSG đã phơi bày gần như mọi vấn đề đang tồn tại ở CLB này.

Sau mỗi thất bại lớn, phản ứng quen thuộc luôn là đòi thay đổi. Thay thủ môn, thay hàng thủ thậm chí thay cả dự án. Nhưng có lẽ thay đổi tốt nhất và dễ nhất mà Chelsea có thể làm trước mùa tới là gỡ huy hiệu vô địch Club World Cup khỏi áo đấu.

Chính đội phó Enzo Fernández đã cho thấy huy hiệu ấy đại diện cho điều gì khi anh chỉ tay vào nó sau bàn gỡ hòa trước Paris Saint Germain trên sân Parc des Princes vào tối thứ Tư.

Đó là một màn ăn mừng ngạo mạn và cũng là hình ảnh tiêu biểu cho ý nghĩa mà huy hiệu ấy đang mang trong mắt nhiều người. Ngay cả Fernández có lẽ cũng không thật sự tin Chelsea là đội bóng cấp CLB hay nhất thế giới. PSG chắc chắn càng không nghĩ vậy, dù họ từng thua Chelsea 0-3 ở chung kết Club World Cup mùa hè năm ngoái.

Pha ăn mừng của tiền vệ người Argentina nhanh chóng phản tác dụng khi Chelsea đồng loạt đánh mất kiểm soát trong 16 phút cuối hỗn loạn. Họ tự tay ném đi trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, biến thủ môn Filip Jörgensen thành vật tế thần, rồi còn xô ngã một cậu bé nhặt bóng. Nhà vô địch thế giới ư? Nghe thật nực cười. Chelsea lúc này thậm chí còn chưa phải đội mạnh nhất London.

Đến lúc HLV Liam Rosenior phải lên tiếng xin lỗi vì một số hành động của đội nhà, Fernández đã ném bóng về phía Jörgensen, quát tháo thủ môn này, người gần như chắc chắn bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần sau sai lầm của mình đồng thời từ chối bắt tay ít nhất một cầu thủ PSG khi trận đấu khép lại. Những người chiến thắng thực thụ biết cách chấp nhận thất bại. Còn Fernández thì dường như không.

 

Sau tất cả những lời lẽ mạnh miệng và sự tự tin thái quá, Chelsea giờ lại rơi đúng vào vị thế của CLB mà họ rất thích chế giễu, Tottenham Hotspur khi thất bại 2-5 ở trận lượt đi.

Chelsea hoàn toàn có quyền ăn mừng chức vô địch Club World Cup mùa hè năm ngoái, nhất là khi danh hiệu đó mang về cho CLB một khoản tiền thưởng lớn. Việc in huy hiệu nhà vô địch lên áo mùa này vì thế cũng là điều dễ hiểu.

Giải đấu ấy phải đến năm 2029 mới tổ chức lại nên về lý thuyết Chelsea có thể tiếp tục nhắc các đối thủ rằng họ từng vô địch trong suốt ba mùa nữa. Nhưng nhìn vào những gì đã diễn ra mùa này, đặc biệt là ở Paris, điều đó có lẽ chỉ gây hại nhiều hơn lợi.

Không còn nhiều nghi ngờ rằng chức vô địch Club World Cup đã tạo ra một sự ngạo mạn vượt xa cảm giác thành tựu thông thường, đồng thời góp phần nuôi dưỡng một văn hóa dễ mất kiểm soát trong CLB.

Enzo Maresca, cựu HLV trưởng của đội từng quá say sưa với cái gọi là sự xuất sắc của bản thân đến mức tự đẩy mình ra khỏi công việc, khi liên tục than phiền về các quyết định chuyển nhượng và điều ông cho là sự thiếu hậu thuẫn từ CLB.

 

Các cầu thủ, có lẽ vì tin rằng huy hiệu Club World Cup khiến họ trở nên bất khả xâm phạm, cũng nhiều lần tự đẩy mình vào rắc rối với trọng tài và liên tiếp xuất hiện trong những tình huống lố bịch như vụ Pedro Neto xô ngã một cậu bé nhặt bóng.

Ngay cả đồng chủ sở hữu José Feliciano cũng từng châm chọc Arsenal trước chuyến làm khách của Chelsea trên sân PSG, khi nhắc mọi người rằng CLB của ông đã giành hai danh hiệu mùa trước. Có lẽ ai đó nên nhắc Feliciano rằng Chelsea chỉ được dự Club World Cup nhờ chức vô địch Champions League từ thời Roman Abramovich. Cũng nên nhắc thêm rằng hành trình vào chung kết của Chelsea chỉ phải gặp Los Angeles, Flamengo, ES Tunis, Benfica, Palmeiras và Fluminense.

Rosenior đã chủ động đối diện vấn đề và nhấn mạnh Chelsea cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn, đồng thời phản ứng trưởng thành hơn trước nghịch cảnh. Ông là người tiếp quản tình hình này và xứng đáng được ghi nhận vì đã thừa nhận vấn đề, rồi cố gắng xử lý nó cả trước công chúng lẫn phía sau hậu trường.

Chelsea đã tìm ra lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn
Peter Schmeichel cho biết, Liam Rosenior đã quyết định rằng Filip Jorgensen sẽ là thủ môn số một của Chelsea trong phần còn lại ở mùa giải năm nay. 
Wesley Fofana khen ngợi 2 sao PSG sau thất bại tại Champions League
Hậu vệ Wesley Fofana của Chelsea thừa nhận đội bóng của mình đã nhận được một bài học lớn, sau thất bại 2-5 trên sân của PSG tại Champions League. 
Liam Rosenior không biết việc đội hình Chelsea bị lộ
Đội hình xuất phát trận Chelsea gặp PSG đã bị truyền thông Pháp tiết lộ trước giờ bóng lăn và HLV Liam Rosenior khá bất ngờ về điều này.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Real Madrid 3-0 Man City: Mổ xẻ một trong những cú hat-trick vĩ đại nhất lịch sử Champions League

Ở lần chạm trán mới nhất giữa Real Madrid và Manchester City, cuộc đối đầu thứ 12 giữa hai đội trong thập niên 2020, người hùng lần này là Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời tạo nên một trong những cú hat-trick đáng nhớ nhất lịch sử UEFA Champions League, giúp đội bóng của Alvaro Arbeloa nắm hoàn toàn lợi thế ở vòng 16 đội tại sân Bernabeu.

Nhìn lại 16 đội bóng tham dự vòng 1/8 Champions League 2025/26

Sau 197 trận đã đấu, tính cả vòng loại, Champions League chỉ còn lại 16 đội. The Athletic đã xếp hạng 16 đội còn lại, từ thấp lên cao. Các thước đo dùng cho bảng xếp hạng này gồm dự đoán của Opta cho phần còn lại của hành trình, màn trình diễn của đội trong mùa 2025/2026, tương quan sức mạnh đội hình và lịch sử của họ ở Champions League.

Xạ thủ Phạm Quang Huy: Nhà vô địch lặng lẽ

Hai năm sau khi gây chấn động với tấm HCV ASIAD nội dung 10m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Phạm Quang Huy vẫn là một chàng trai “không ai nhận ra” ngoài đường, nhưng chính vì thế anh có thể tập trung tối đa cho môn thể thao của mình.

Tân binh đắt đỏ nhiều nhưng bàn thắng lại chẳng bao nhiêu: Tại sao Premier league chưa "vào guồng"?

Sau 40 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, không khó để thấy rằng có rất ít trong số 20 CLB Premier League hiện tại cho thấy họ thực sự giống một đội bóng đá gắn kết, vận hành trơn tru. Chất lượng chung trong tháng mở màn của mùa giải 2025/26 khá tệ, đặc biệt là ở mặt trận tấn công, một phần là do các CLB tại giải đấu này đã đưa về quá nhiều tân binh trong mùa hè vừa qua .