Với hậu vệ Alif Ahmad môn bóng đá SEA Games không chỉ là một giải đấu nữa mà đó là cơ hội để anh ghi dấu ấn trên sân chơi quốc tế.
Hậu vệ U22 Malaysia: Mục tiêu cuối cùng là tấm HCV SEA Games
Trong lần đầu khoác áo tuyển U22 Malaysia, cầu thủ 20 tuổi tỏ ra đầy tự tin khi đội lên đường sang Bangkok sáng 4/12, sẵn sàng cho trận ra quân gặp Lào vào thứ Bảy. “Chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất. Mọi thứ chúng tôi làm đều hướng vào trận mở màn với Lào,” Alif chia sẻ tại sân bay KLIA.
“Dù các trận giao hữu vừa qua chỉ gặp đội trong nước, chúng tôi vẫn giữ sự tập trung. Chúng tôi đã sẵn sàng cho Lào.” Alif cũng đã nghiên cứu kỹ đối thủ sau khi xem trận Lào thua sát nút Việt Nam 1-2 ở lượt mở màn bảng B hôm thứ Tư.
“Sau khi xem Lào và Việt Nam thi đấu, tôi tin chúng tôi có thể bắt kịp họ về mặt chiến thuật,” anh nói. Cầu thủ thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim II cũng nêu rõ mục tiêu trước mắt: “Mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm ở trận đầu. Chúng tôi đến đây không phải để hài lòng với một trận hòa,” anh nhấn mạnh, đồng thời cho biết mục tiêu tối thượng của đội là giành HCV bóng đá tại Bangkok.
![]() |
|
Alif Ahmad đặt quyết tâm cao trước trận đấu U22 Lào
|
“Mục tiêu cuối cùng là vô địch. Nhưng phải đi từng bước… Trước tiên là Lào, rồi mới tới các đội khác. Đó là cách chúng tôi hướng tới đỉnh cao.”
Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều trong quá trình chuẩn bị, Alif khẳng định cả đội vẫn giữ sự gắn kết. “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, từng bước, từng trận, bắt đầu từ Lào,” hậu vệ của U22 Malaysia nói. “Chúng tôi có nhiều điểm mạnh. Những cầu thủ hiện tại đều rất tài năng và tôi tin vào khả năng của toàn đội.”
Sau trận gặp Lào, thầy trò Nafuzi Zain sẽ đối đầu Việt Nam vào ngày 11/12. Cả hai trận đấu bảng B đều diễn ra trên sân Rajamangala tại Bangkok. Chỉ đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng mới giành quyền vào bán kết. Malaysia gần nhất vô địch bóng đá SEA Games vào năm 2011 tại Jakarta.


Malaysia