Sáng ngày 10/12, tin vui đã bay về từ Thái Lan khi đội tuyển Jujitsu chính thức mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Chủ nhân của thành tích này là 2 nữ võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích ở nội dung Duo Show (Biểu diễn đôi nữ).
Vào lúc 9h45 sáng, tại nhà thi đấu Học viện Không quân Hoàng gia, Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích bước vào chung kết nội dung Duo Show nữ. Điều thú vị nằm ở ý tưởng bài thi của cặp đôi này. Dù cả hai chia sẻ đều rất sợ ma, nhưng họ lại táo bạo lựa chọn chủ đề "Cương thi" để biểu diễn cho thú vị.
Sự đối lập giữa nỗi sợ cá nhân và sự mạnh mẽ, dứt khoát trong từng động tác võ thuật trên sàn đấu đã tạo nên một bài thi độc đáo, thuyết phục ban giám khảo và khán giả. Đến 9h53, kết quả chính thức được công bố, cặp đôi Việt Nam đã xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội.
![]() |
|
Cặp đôi Ju-jitsu mở hàng huy chương cho Việt Nam tại SEA Games 33
|
Chia sẻ nhanh ngay sau khi nhận kết quả, Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích không giấu được sự xúc động nhưng cũng đầy tự tin. Hồng Ngọc cho biết: "Chúng tôi cảm thấy vượt ngoài mong đợi, vì điểm số cũng khá tốt, không phải là quá xấu".
Một thách thức không nhỏ đối với cặp đôi Việt Nam là lịch thi đấu khá dày đặc. So với 2 VĐV chủ nhà Thái Lan giành HCV được thi đấu đầu ở vòng loại và cuối ở chung kết (có thời gian nghỉ dài hơn), thì Hồng Ngọc và Ngọc Bích phải thi đấu 2 lượt trận khá gần nhau.
Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề thể lực và khả năng di chuyển trong bài biểu diễn, các cô gái của Ju-jitsu Việt Nam khẳng định không hề nao núng: "Với chúng tôi thì không có vấn đề gì. Thi đấu ở đây vẫn có thời gian nghỉ. Chúng tôi tập ở nhà còn dồn dập hơn nhiều, nhưng nhờ những bài tập của HLV nên chúng tôi thi đấu cảm thấy không mệt".
![]() |
|
Nguyễn Ngọc Bích (trái) và Phùng Thị Hồng Ngọc mở hàng huy chương cho Việt Nam tại SEA Games 33
|
Bên cạnh đó, việc phải đối đầu với nước chủ nhà Thái Lan cũng không tạo ra áp lực tâm lý quá lớn. "Chúng tôi thi đấu gặp các bạn rất là nhiều lần rồi, nên là cảm xúc hay cái cảm giác thi đấu của chúng tôi rất là thoải mái, không có sự gò bó, không có sự căng thẳng", đại diện nhóm chia sẻ.
Dù "chỉ" là tấm Huy chương Đồng, nhưng đây là liều thuốc tinh thần cực kỳ quan trọng cho cả đoàn thể thao Việt Nam trong ngày ra quân. Chia sẻ về cảm xúc khi là người "mở hàng" cho thể thao nước nhà, Ngọc Bích bộc bạch: "Bây giờ tôi vẫn còn đang rất hồi hộp, nhưng tôi cảm thấy rất vui khi là người đầu tiên giành thành tích cho thể thao Việt Nam. Đây chỉ là ngày thi đấu đầu tiên thôi, mới dừng lại ở tấm huy chương Đồng, nhưng chúng tôi hứa hẹn rằng những nội dung tiếp theo sẽ cố gắng đạt thành tích cao hơn".

Sau lễ khai mạc tổ chức vào tối 9/12, SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh với các nội dung thi đấu đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức ngày mai.

Ngày hôm nay 10/12, SEA Games 33 bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên, nơi thể thao Việt Nam kỳ vọng bùng nổ với loạt môn thế mạnh và chờ xem ai sẽ mang về tấm HCV “mở hàng” cho đoàn.



Thái Lan