Zalo

Walcott sướng rơn vì được làm "bố trẻ con"

Thứ Sáu 11/04/2014 09:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo Walcott vừa lần đầu tiên được "lên chức" sau khi cô vợ Melanie Slade hạ sinh cho anh một cậu bé trai kháu khỉnh.

Walcott sắp được lên chức bố
Walcott sắp được lên chức bố

Cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã thông báo tin vui trên trang mạng xã hội cá nhân Facebook với dòng tựa đề: "Thật sung sướng khi được báo tin với tất cả mọi người rằng, bé trai Finley mới ra đời sáng nay (10/4). Mẹ tròn con vuông. Yêu cu con rất nhiều..."

Rất nhiều người hâm mộ Walcott cũng đã vào chúc mừng. Một CĐV viết: "Chúc mừng Theo! Hy vọng đứa bé sẽ lớn lên và trưởng thành giống người cha. Chúc Walcott sớm bình phục chấn thương." Một fan khác thì mong đợi: "Tôi rất kỳ vọng cậu bé Finley này sẽ đá bóng hay hơn cha sau 20 năm nữa."

Được biết, Walcott đã tổ chức hôn lễ với Melanie hồi tháng 6 năm ngoái tại Castello di Vincigliata, gần Florence (Italia). Trước đó, cả hai đã đính hôn hồi đầu năm 2012 tại nhà riêng sau 9 năm hẹn hò yêu đương.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X