Zalo

Ultras Italia lại nổi điên, suýt gây án mạng

Thứ Sáu 21/09/2012 13:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một vụ bạo lực nghiêm trọng hôm nay đã phủ bóng đen lên trận đấu thuộc Europa League giữa Napoli và AIK Solna.

Ở Naples, tình yêu bóng đá thường đi kèm với sự quá khích.
Ở Naples, tình yêu bóng đá thường đi kèm với sự quá khích.

Hai cổ động viên đến từ Thụy Điển, một người 41 tuổi và một người 23 tuổi, đã bị tấn công bằng gậy bóng chày và đâm bằng dao bởi một nhóm ultras (CĐV quá khích) địa phương khi đang dùng bữa tối tại 1 cửa hiệu pizza ở trung tâm Naples. Theo báo chí Italia, rất may là 2 CĐV nói trên chỉ bị thương ở chân và không gây nguy hiểm tới tính mạng. Ông chủ của cửa hiệu pizza cũng bị thương khi cố gắng bảo vệ 2 vị khách trước cuộc tấn công bất ngờ của nhóm ultras.

Đây là một tin không vui trước thềm trận đấu vòng bảng Europa League giữa Napoli và đội bóng đến từ Thụy Điển AIK Solna diễn ra vào đêm qua. Còn nhớ cách đây 2 năm, những kẻ quá khích tại đây cũng đã khiến 3 CĐV của Liverpool phải nhập viện với những vết đâm khá nguy hiểm. Lần này, cảnh sát Naples đã tuyên bố mở cuộc điều tra truy tìm thủ phạm, nhưng vẫn khẳng định vụ việc trên chỉ mang tính “nhỏ lẻ”.

Phát biểu trên đài phát thanh Crc, thanh tra Luigi Merolla nói: “Hành động vừa qua đến từ những kẻ giả mạo làm fan bóng đá. Chúng đã để ý theo dõi những CĐV Thụy Điển và quyết định tấn công. Mọi việc có lẽ sẽ còn tệ hơn nếu không có sự can ngăn của ông chủ quán pizza. Vết thương là không quá nghiêm trọng những điều đau đớn là những sự việc kiểu như thế này vẫn còn tái diễn tại Naples”.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X