Zalo

Tuyển thủ Nigeria bị bắt cóc đã được giải cứu

Thứ Hai 11/06/2012 15:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Chỉ 2 ngày sau khi rơi vào tay bọn bắt cóc có vũ trang, tiền vệ Christian Obodo của CLB Udinese và ĐT Nigeria đã được cảnh sát giải cứu.

Mục tiêu của nhóm bắt cóc này là đòi tiền chuộc, nhưng khi chưa thực hiện được kế hoạch thì chúng đã bị cảnh sát trấn áp. Charles Muka, phát ngôn viên của cánh sát Nigeria khẳng định ngay sau khi nhận được tin Obodo bị bắt cóc, giới chức trách đã vào cuộc. Xác định lũ cướp chưa thể đi xa, cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm và ngay lập tức, kế hoạch này phát huy tác dụng.

Obodo đã được trở về nhà sau những giờ phút nguy hiểm
Obodo đã được trở về nhà sau những giờ phút nguy hiểm

Cuộc bắt giữ diễn ra ở thành phố Warri. Cảnh sát bất ngờ tấn công khiến nhóm bắt cóc không kịp trở tay và kết cục là tất cả 5 tên đã phải tra tay vào còng. 4 trong số này đã tham gia vào vụ bắt cóc Obodo. Hiện, tình hình sức khỏe của Obodo vẫn rất ổn, anh đã được nhập viện để các bác sĩ kiểm tra sơ bộ trước khi cho về nhà. Tiền vệ này cũng chưa phải trả một khoản tiền nào cho nhóm bắt cóc.

Obodo là nạn nhân thứ 3 ở tuyển Nigeria của các nhóm bắt cóc có vũ khí. Năm 2008, em trai của trung vệ đội trưởng Joseph Yobo cũng rơi vào tay những kẻ này. Nạn nhân được thả sau 3 ngày. Đến năm 2011, cha của Obi Mikel trở thành nạn nhân và phải nhờ cuộc giải cứu của anh sát, tình hình mới được giải quyết.

Vụ bắt cóc nhắm vào Obodo có thể càng dấy lên làn sóng di cư sang nước ngoài của những cầu thủ lắm tiền tại Nigeria. Bởi ở quốc gia này, nạn bắt cóc xảy ra triền miên. Trước đó, những hảo thủ như Mikel, Yakubu… đã quyết định sống tha hương.

Minh Minh (Theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X