Zalo

Sốc: Mafia Trung Quốc can thiệp La Liga?

Thứ Hai 20/05/2013 17:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Các nhà chức trách Tây Ban Nha và La Liga vừa tìm thấy những dấu hiệu bất thường, trong trận đấu giữa chủ nhà Levante và đội khách Deportivo ở vòng 31.

Thời điểm hai đội gặp nhau, Levante được đá sân nhà, trong khi Deportivo đang vật lộn cho mục tiêu trụ hạng, và kết quả bất ngờ với thắng lợi 4-0 cho đội khách. Phải hơn một tháng kể từ sau trận đấu kết thúc, các quan chức La Liga mới tìm thấy những thông tin bất thường liên quan đến trận đấu ở Ciudad de Valencia.

Trận đấu giữa Levante (áo sọc) và Deportivo bị tình nghi dàn xếp tỷ số.
Trận đấu giữa Levante (áo sọc) và Deportivo bị tình nghi dàn xếp tỷ số.

Trên thực tế, đã có một số người đặt vấn đề về trận đấu có tiêu cực từ vài tuần trước, nhưng chưa có cơ sở nào để tiến hành điều tra. Mãi cho đến lúc này, các công tố viên thuộc Fiscalia Anticorrupcion (Văn phòng chống tham nhũng) đã thu thập một số email mà nhóm người Trung Quốc liên hệ với một số cầu thủ đang chơi bóng ở La Liga.

Một trong những cầu thủ này thuộc biên chế Levante, và đã trao đổi email với phía Trung Quốc ngay trước thời điểm bước vào trận tiếp Deportivo. Từ phía thông tin của nhà cái đưa ra, các công tố viên tìm thấy lượng đặt cược vào tỷ số 3-0 khi hiệp thứ nhất kết thúc cao một cách bất thường.

Thực tế, tỷ số là 3-0 nghiêng về Deportivo chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu. Bóng đá luôn có bất ngờ, nhưng đây là bất thường, và chính Barca cũng không thể làm điều tương tự. 3 trong số 4 các cầu thủ bị nghi ngờ được CLB cho ngồi ngoài trận đấu cuối tuần qua, gồm Ballesteros, Juanlu và thủ môn Munua. Người còn lại, hậu vệ trái Juanfran, có kết luận của bác sĩ là kém về thể lực nên không đá.

Các thành viên của Hội đồng kỷ luật La Liga và công tố viên tiếp tục thu thập bằng chứng để đưa ra quyết định cuối về vấn đề này. Việc xuất hiện cáo buộc các thành viên đội Levante tham gia dàn xếp tỷ số theo hợp đồng với nhóm mafia Trung Quốc gợi lại phát biểu của Javier Tebas, khi ông chiến thắng cuộc Chủ tịch LFP: "Tôi biết một số cầu thủ dàn xếp tỷ số, và tôi sẽ làm sạch điều này".

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X