Thứ Ba, 02/12/2025
Zalo

Sợ trò quậy, Sir Alex cấm cửa Giáng sinh

Thứ Năm 27/12/2012 20:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phong độ trên sân cỏ của các ngôi sao M.U dịp Giáng sinh này có sung như các Giáng sinh trước hay không hậu xét. Chỉ có thể khẳng định ngay rằng chất chơi của họ ngoài hậu trường vào dịp lễ này ngày càng “mai một” đi nhiều. Đơn giản vì những chàng Quỷ đỏ vốn nổi tiếng siêu quậy vẫn đang phải chịu thiết quân luật của Sir Alex Ferguson.

 

Đã qua rồi cái thời Rio Ferdinand làm đầu trò kéo cả đám qua hết nhà hàng này tới hộp đêm kia đập phá tới bến mỗi dịp Giáng sinh về. Đã qua rồi cái thời tiệc Giáng sinh của dàn sao M.U đầy gái và rượu. Giờ họ vẫn được mở tiệc ăn mừng nhưng mọi thứ phải trong khuôn khổ “vui có chừng, dừng đúng lúc”. Không thì không xong với Máy sấy tóc.

Để đến nỗi bị cấm đoán như vậy, các cầu thủ M.U chỉ có thể tự trách mình. Không lâu sau vụ đám Quỷ đỏ chế nhạo scandal tiền vệ Joey Barton lấy điếu xì gà đâm hỏng một mắt đồng đội trẻ ở Man City khi đó là Jamie Tandy hồi Giáng sinh 2004, chính họ cũng dính phải scandal tày đình. Trung vệ Jonny Evans bị bắt hồi Giáng sinh 2007 vì cáo buộc hiếp dâm. May mà Evans sau đó thoát khỏi vòng lao lý. Nhưng từ đó, buổi “thác loạn thường niên” của đoàn Quỷ đỏ bị cấm luôn.

Năm nay tin đồn Sir Alex cấm tiệt tiệc Giáng sinh với học trò rộ lên từ hồi tháng 10. Thực tế, Máy sấy tóc chỉ “cấm có chừng”. Các học trò của ông cũng “biết điều” mở tiệc nhẹ nhàng trong nhà hàng Rosso của Ferdinand. Rooney thậm chí còn ngoan ngoãn ở nhà với vợ con anh.

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X