Zalo

Sao trẻ Argentina tử nạn vì đạn lạc của cảnh sát

Thứ Ba 08/05/2012 21:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngôi sao 20 tuổi của bóng đá Argentina Lautaro Bugatto đã tử nạn vì không may trúng đạn lạc của cảnh sát đang trên đường truy bắt cướp.

Lautaro Bugatto, hậu vệ trái thuộc biên chế của CLB Banfield hiện đang thi đấu cho mượn ở Tristan Suarez, đã qua đời vào rạng sáng ngày Chủ nhật (6/5) vừa qua sau khi dính đạn của một cảnh sát đang truy bắt những tên cướp chạy trốn vào khu vực gần nhà riêng của anh ở Burzaco, Buenos Aires.

Lautaro Bugatto
Lautaro Bugatto

Thông tin từ Perfil cho hay viên cảnh sát đã nổ súng nhằm ngăn chặn một tên cướp đang trên đường chạy trốn và Bugatto khi đó đang đứng bên ngoài căn nhà của mình đã bị viên đạn găm vào phổi.

Bugatto có một đứa con gái hai tuổi và đang chuẩn bị làm đám cưới nhưng không may tai nạn xảy ra đã cướp đi tính mạng của anh. Trên website của mình, CLB Banfield đã xác nhận tin buồn. “Chúng tôi rất tiếc thông báo rằng Lautaro Bugatto, hậu vệ của đội bóng đang thi đấu cho mượn tại Tristan Suarez đã qua đời. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn tới gia đình của anh.”

Trong khi đó, gia đình của Bugatto kịch liệt chỉ trích hành động nổ súng vô trách nhiệm của viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát này chỉ tình cờ phát hiện vụ cướp và nổ súng khi đã hết giờ làm nhiệm vụ. “Đây là một hành động sát nhân của một nhân viên thuộc sở cảnh sát Buenos Aires, kẻ đã rút súng và bắn chết người khi đã hết giờ làm việc, thật là một hành động bừa bãi”, một người cô của Bugatto bày tỏ sự phẫn nộ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X