Zalo

Sao Bayern đột nhiên thoá mạ Dortmund là "đồ con hoang"

Thứ Hai 28/07/2014 11:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Bastian Schweinsteiger, tiền vệ vừa giành chức VĐTG và là trụ cột bao năm qua của "Hùm xám" xứ Bavaria, vừa gây ra một scandal lớn trong làng bóng đá Đức.

Bastian Schweinsteiger được báo chí ca ngợi hết lời với màn trình diễn quả cảm trong trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina. Tuy nhiên, ngay sau khi giải đấu kết thúc, anh lại biến hình ảnh của mình trở nên xấu xí. Trong kỳ nghỉ cùng cô bạn gái Sarah, Bastian cư xử giống như một kẻ du côn trong một quán bar.

 

Tham gia tiệc tùng nhân kỳ nghỉ trước mùa giải mới, trong lúc phấn khích Schweinsteiger Bastian đã cướp micro và nghêu ngao hát. Đoạn video ghi lại cho thấy, tiền vệ 29 tuổi đã hát những ca từ nói về mình. “Tôi không phải người đàn ông thông minh nhưng có thể uống rượu hay hát những ca khúc mà tất cả mọi người đều tham gia” hay về Bayern Munich “tinh thần chiến đấu tôi đã học được ở đây, đội bóng này”.

Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như Schweinsteiger không đi quá đà, bắt nhịp một bài hát mang hàm ý khiêu khích và thóa mạ Dortmund. “Dortmund chỉ là con hoang”, những câu hát tục ấy được Schweini và bạn bè hát đi hát lại nhiều lần trong tiếng ồn ào của tiệc rượu.

Ngay sau đó, Schweini đã gửi lời xin lỗi của mình trên Facebook lúc nửa đêm: “Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của bất cứ ai, đó không phải là ý định của tôi”.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, CĐV Dortmund nổi giận đòi giết Schweinsteiger. Không chỉ vậy, tiền vệ 29 tuổi còn đứng trước nguy cơ không được trao chiếc băng đội trưởng tuyển Đức. Sau khi Lahm chia tay sự nghiệp quốc tế, Schweinsteiger được xem là ngôi sao sáng giá nhất tiếp quản băng thủ quân Mannschaft. Tuy nhiên, với sự thù địch mà anh tạo ra, Schweinsteiger liệu có thể có được cảm tình của những cầu thủ Dortmund trong đội hình tuyển Đức?

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X